Sau gần 30 năm thất lạc, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã được đoàn tụ cùng người thân. Mặc dù gần 30 năm lưu lạc bên xứ người nhưng bà Lô vẫn nói và nghe được tiếng Việt.
Sau 9 năm lưu lạc nơi xứ người, Thương được cơ quan chức năng hỗ trợ tìm và đưa về quê nhà. Giây phút gặp lại nhau, Thương và người thân òa khóc nức nở.
TAND tỉnh Cao Bằng, vừa xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán trẻ em đối với các bị cáo: Phủng Mùi Sinh (SN 1973), Phủng Mùi Mủi (SN 1986), Phủng Chằn Ủ (SN 1999, đều trú tại xóm Thẩm Tôm, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng.
Về vụ việc bé gái 12 tuổi người Việt mang thai 3 tháng, phía công an Từ Châu (Giang Tô, Trung Quốc) đã công bố thông tin mới nhất: bé gái quốc tịch Việt Nam bị bán làm vợ ông Lưu (35 tuổi) với giá 3 vạn tệ (hơn 100 triệu VNĐ).
Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện ma túy và cờ bạc, người cha mất nhân tính đã bán cả các con ruột còn thơ dại của mình sang Trung Quốc. Câu chuyện xảy ra tại xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Với mác hào hoa, phong nhã, đối tượng Tùng buông lời tán tỉnh một cô thôn nữ rồi thiết lập đường dây đưa cô này sang Trung Quốc bán lấy tiền. Sau ba năm bôn ba trên xứ người, cô gái lần lượt trải qua 'hai đời' chồng già, bệnh hoạn rồi mới trốn được về quê.