Tin tưởng vào chế độ ăn kiêng lành mạnh để giữ dáng, nữ nhân viên văn phòng không ngờ thói quen ăn bánh mì nướng giòn mỗi sáng lại biến thận của mình thành nơi tích tụ độc tố.
Hơn nửa thế kỷ sau khi máy chạy thận nhân tạo trở thành giải pháp cứu sống bệnh nhân suy thận, giới khoa học vẫn đang nuôi một tham vọng lớn lao: tạo ra một quả thận nhân tạo có thể hoạt động như cơ quan thật bên trong cơ thể con người.
Tại sao một món rau vừa ngon vừa bổ, thường được xem là lành tính như rau dền lại khiến người đàn ông này vào thẳng phòng cấp cứu vì suy thận cấp? Hóa ra có uẩn khúc phía sau.
Không ít người giống như cô gái trẻ này, nghĩ rằng ngoài giảm cân, uống 2 loại thuốc ấy chẳng những không hại mà còn giúp tiêu hóa tốt, thải độc cơ thể. Chẳng hề hay biết đang "tự sát" trong âm thầm.
Dù không hề chạm vào một giọt rượu bia hay điếu thuốc lá nào, người đàn ông này vẫn âm thầm tự kích hoạt "án tử" suy thận cho chính mình bằng 3 thói quen trên bàn ăn. Một trong số đó còn khiến ông tự hào vì tưởng tốt cho sức khỏe.