Bé vừa chào đời bị vứt bỏ vì... tưởng rằng đã chết

Theo Xinhua,
Chia sẻ

Ngay sau đó, ông giám đốc bệnh viện đã đến cúi đầu trước gia đình cháu xin thứ lỗi dưới sức ép chỉ trích của giới chức y tế và cơ quan truyền thông.

Ngày 26/10, tại Phật Sơn, Trung Quốc, cô Liu Dongmei đã phải nhập viện khẩn cấp do bị chảy máu và co thắt dạ con khi đang mang thai 8 tháng. Ngay sau đó, đứa trẻ được sinh non nhưng không khóc và có dấu hiệu ngừng thở khi chui ra khỏi bụng mẹ với làn da tím tái. Tin rằng em bé đã chết, đội ngũ y tế đã ném bỏ đứa trẻ trong nhà vệ sinh nhưng không tuân thủ theo các quy trình của bệnh viện, sau đó nói với gia đình cô Liu rằng đó là một bé gái. Khi chị dâu của Liu đề nghị xem thi thể khoảng 30 phút sau đó, cô được đưa một chiếc túi nhựa màu vàng chứa đứa trẻ và phát hiện bé vẫn còn sống, nhưng đó là một bé trai. Sau khi được phát hiện còn sống, đứa trẻ đã vội vã được đưa tới phòng cấp cứu, nơi bé hiện trong tình trạng ổn định.

Bé trai trong lồng kính.

Căn phòng nơi cô y tá vứt bỏ bé.

Trước hành động vô lương tâm này, giới chức y tế và truyền thông đã vào cuộc, khiến giám đốc bệnh viện nơi cô Liu nằm đã đến tận giường bệnh nhân và cúi đầu xin thứ lỗi. Ngay sau đó, trưởng khoa sản, một bác sĩ và 2 tá đã bị đình chỉ công tác tạm thời.

Giám đốc bệnh viện cúi đầu xin lỗi bà mẹ trẻ.
 
Bố mẹ của bé trai.


Giới chức y tế của quận Nam Hải của thành phố Phật Sơn
trong cuộc họp báo về vụ vứt nhầm trẻ sơ sinh còn sống ngày 3/11.

Hãy làm một phép so sánh giữa vụ việc này với trọng án bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản TW vừa qua. Sự việc xảy ra khiến cho đôi bên trở nên căng thẳng cao độ, gia đình nạn nhân đề nghị lãnh đạo bệnh viện có giải trình và đưa ra trách nhiệm để tìm lại cháu bé. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa có tiếng nói chung tại cuộc đối chất này. Các cơ quan báo chí cũng không được đặt câu hỏi phỏng vấn và chỉ ngồi phía sau nghe, ghi chép.

Chia sẻ