Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bé trai 2.900g khoẻ mạnh, con của một sản phụ 38 tuổi đã may mắn trở thành công dân TP.HCM sinh vào thời khắc đầu tiên của năm 2020.

Trong đêm giao thừa tiễn năm cũ 2019 và đón năm mới 2020, trong khi người dân của cả nước đang háo hức với các hoạt động vui chơi, Countdown ngoài trời thì ở các bệnh viện (BV) phụ sản, nhiều thai phụ còn có thêm một niềm vui khác. Đó là hồi hộp chờ đợi thiên thần nhỏ trong bụng của mình chào đời.

Tại BV Hùng Vương (TP.HCM), một sản phụ đã rất may mắn khi sinh đúng thời khắc đầu tiên của ngày 1/1/2010.

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 1.

Bé trai chào đời đúng 0h ngày 1/1.

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 2.

Gương mặt hạnh phúc của sản phụ khi con chào đời.

Đó là trường hợp của sản phụ V.T.H.Đ (38 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM).

Chị Đ. nhập viện trưa 31/12 và mang thai con đầu lòng. Đúng 0h, bé trai 2.900g khoẻ mạnh cất tiếng khóc to sau sinh. Sau khi chào đời, bé được chính tay bố cắt dây rốn và da kề da cùng mẹ.

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 3.

Người cha tự cắt dây rốn cho con.

3 phút sau, đến lượt sản phụ H.T.C. (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) hạ sanh một bé gái nặng 3.150gam khi thai được 40 tuần tuổi.

Gia đình hai vợ chồng chị C. vui mừng cho biết không nghĩ rằng con mình được sinh đúng thời khắc giao thời.

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 4.

Các bác sĩ BV Hùng Vương tặng quà chúc mừng gia đình sản phụ.

Hộ sinh Vũ Thị Tố Chinh, người có 16 năm trực giao thừa cho biết, đỡ đẻ trong đêm đầu năm luôn mang đến cho chị nhiều cảm xúc. Nhìn thấy các bé chào đời vào đúng thời khắc giao thừa rất khó tả.

Bác sĩ Đặng Thị Hiện, trực lãnh đạo thường trú thì chia sẻ: "Thấy cảnh gia đình đứng cạnh động viên, tôi cũng hạnh phúc và ấm áp theo. Mọi thứ thật thiêng liêng".

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc BV Hùng Vương cho biết, trong đêm giao thừa 2020 BV có hơn 20 thai phụ chờ sinh. Riêng cả ngày đầu năm, dự kiến sẽ có hơn 120 em bé chào đời.

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 5.

Một trong những công dân đầu tiên của năm mới có gương mặt vô cùng đáng yêu.

Còn tại BV Từ Dũ, trong 30 phút đầu tiên đầu tiên của năm mới đã đón 5 trẻ lần lượt chào đời, bao gồm 3 ca sinh thường và 2 ca mổ.

Phó Giám đốc BV, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi chia sẻ năm nào cũng vậy, cứ tới thời khắc 31/12 mọi người đều cảm thấy bâng khuâng, chờ đón những công dân đầu tiên.

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 6.

Trẻ sinh tại BV Từ Dũ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Công việc này rất quen thuộc nhưng trong mỗi nhân viên của bệnh viện đều có một cảm xúc riêng, rất rộn rã và hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

Trong năm 2019, có khoảng 70.000 bé sinh tại BV Từ Dũ. Trung bình mỗi ngày, BV chào đón 220-250 đứa trẻ chào đời.

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 7.

Chỉ trong 30 phút đầu tiên của năm 2020, có 5 trẻ chào đời tại BV Từ Dũ.

Trở lại với đêm giao thừa, 0h2p, bé gái đầu tiên được chào đời trong niềm vui sướng tột cùng của sản phụ Nguyễn Bích Phượng (30 tuổi, ngụ quận 3). Bé gái nặng 2,8kg được chính bác sĩ Mỹ Nhi cùng với đội ngũ nhân viên đỡ đẻ.

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 8.

Bác sĩ Mỹ Nhi đỡ đẻ cho 1 bà bầu.

"Em không ngờ con em được sinh vào đúng ngày 1/1/2020" - anh Đinh Thành Sơn (chồng chị Phượng) vừa nói vừa cúi đầu xuống hôn vợ trong tiếng vỗ tay.

1 phút sau, ở phòng kế bên chị Nguyễn Thị Hiền (25 tuổi) đã sinh con trai đầu lòng nặng 3,6kg khoẻ mạnh. Bé được bố mẹ đặt sẵn tên là Phùng Bá Đông Quân, với ý nghĩa là "mặt trời của bố mẹ".

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 9.

Sau nỗi đau đớn lúc lâm bồn là nụ cười hạnh phúc.

Dự sinh ngày 2/1 nên chị Hiền cười rất tươi sau cuộc lâm bồn đau đớn, khi con sinh ra ngay thời khắc chuyển giao thiêng liêng của năm.

Một sản phụ khác cũng sanh vào 0h4p là chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (31 tuổi) với bé gái nặng 3,3kg bụ bẫm.

48 sản phụ khác tại BV Từ Dũ cũng chờ đợi các thiên thần của mình chào đời ngày đầu tiên trong năm 2020.

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 10.

Người cha hôn con và sau đó hôn vợ.

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 11.

Trẻ được da kề da với mẹ.

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 12.

Một bé gái dễ thương cân nặng gần 3kg.

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 13.

Người mẹ trong thời khắc đầu tiên được chạm vào con.

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 14.

Gia đình cũng vui không kém.

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 15.

Những công dân đầu tiên chào đời kèm mong ước nhiều điều tốt đẹp đến trong năm mới.

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

Bé trai Sài Gòn được chính tay cha cắt dây rốn chào đời đúng thời khắc đầu tiên của năm mới 2020 - Ảnh 17.

 

Chia sẻ