Công dân đầu tiên của năm 2009

,
Chia sẻ

Đúng vào thời khắc 0 giờ 0 phút của năm mới 2009, 3 công dân tý hon đã oe oe cất tiếng khóc chào đời tại BV Từ Dũ trong sự chào đón nồng nhiệt của lãnh đạo TPHCM và đông đảo cơ quan truyền thông.

Trong số 3 ca sinh vào thời khắc đặc biệt đó có 2 ca sinh thường và 1 ca sinh mổ. Tất cả đều khỏe mạnh. Một trong 3 công dân này là bé trai đầu lòng nặng 3,3 kg của sản phụ Trần Thị Lệ Thu ở quận 1 (TPHCM). Hai bé còn lại cùng cân nặng 3,7 kg là con của hai sản phụ đến từ Cần Thơ và Đồng Nai.

Đại diện lãnh đạo TPHCM, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó chủ tịch TP, đến chúc mừng sản phụ ngay tại giường sinh và bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai của các bé.  


Bé chào đời trong sự quan tâm của mọi người


Bé bao nhiêu ký nhỉ, để cô cân xem nào


Vệ sinh sạch sẽ cho bé nha


Trông "nét" đấy chứ


"Ưu tiên" bác Hà (Phó chủ tịch TPHCM, Nguyễn Thị Thu Hà) bế trước nhé!

Cũng trong dịp chào đón Tết dương lịch 2009, nhiều hoạt động chào mừng năm mới diễn ra nhộn nhịp ngay tại trung tâm thành phố. Hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về trung tâm TP cùng chia sẻ niềm vui đón thời khắc giao mùa. 

Các trục đường chính Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Duẩn… đặc biệt thu hút khách bằng dãy các đèn chùm nghệ thuật đầy màu sắc. Dòng người đổ dồn về các tuyến này đều đua nhau chụp ảnh.  

Trên các tuyến phố tập trung nhiều khách du lịch tây ba lô (Đề Thám - Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão), TP đồng loạt tổ chức các lễ hội “Đường phố chào mừng năm mới 2009”, kéo dài đến hết 1/1/2009.

TPHCM cũng được biết đến là thành phố có đông người nước ngoài đến sinh sống, làm việc và du lịch. Đa số người nước ngoài đều rất coi trọng thời điểm chào đón năm mới dương lịch. Chính vì thế, tại khu vực phố Tây của thành phố, mọi hoạt động trong đêm giao thừa này rất nhộn nhịp. Các quán ăn, quán bar đều tập trung đông người nước đến vui chơi và chờ đón phút chuyển giao năm mới. Tất cả đều hồ hởi và hi vọng một năm mới hòa bình và sung túc hơn. 

Lê Phương - Vân Sơn/ Theo Dân trí

Chia sẻ