Bé trai 8 tuổi gây sốt khi được Tổng thống Trump ưu ái dành cho điều này

Diệp Lục,
Chia sẻ

Không chỉ được Tổng thống Trump ưu ái ôm hôn, cậu bé 8 tuổi này còn được người đứng đầu Nhà Trắng tặng cho một món quà ý nghĩa.

Vào ngày 30/5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ký luật Right to Try (Quyền được thử nghiệm), là một đạo luật giúp các bệnh nhân mắc bệnh nan y được dùng thử các loại thuốc chưa được phê chuẩn hoàn toàn bởi cơ quan Thuốc và Thực phẩm FDA.

Theo đó, đạo luật mới sẽ cho phép các bệnh nhân được quyền dùng thử các loại thuốc vẫn đang thử nghiệm và đã vượt qua giai đoạn 1 trong quá trình phê chuẩn của FDA, nhưng chưa được phê chuẩn toàn bộ.

Bé trai 8 tuổi gây sốt khi được Tổng thống Trump ưu ái dành cho điều này - Ảnh 1.

Ông Trump trong buổi ký luật Right to Try.

Tổng thống Trump cho biết hàng trăm người có thể sẽ được cứu nhờ vào đạo luật này và ông cũng nói rằng nhiều hãng dược lớn có thể sẽ giảm giá thuốc trong vòng 2 tuần tới nhưng không tiết lộ chi tiết về việc này.

Cũng trong buổi ký đạo luật mới này, một cậu bé 8 tuổi đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và những người có mặt bởi sự ưu ái mà Tổng thống Trump dành cho em. Cậu bé đó tên là Jordan McLinn, ở Indianapolis, Indiana, đã phải ngồi trên xe lăn từ nhỏ khi em mắc chứng loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD).

Theo đó, trong khi ông Trump mải ký vào văn bản và trò chuyện với những người xung quanh, McLinn đã chủ động rời khỏi xe lăn và tiến tới gần tổng thống để ôm ông. Sau hai lần không thành, cuối cùng ông Trump cũng phát hiện ra ý định của cậu bé và không ngần ngại quay sang ôm hôn McLinn. Ông còn ưu ái tặng cậu bé một trong các cây bút vừa ký của mình.

Bé trai 8 tuổi gây sốt khi được Tổng thống Trump ưu ái dành cho điều này - Ảnh 2.

Cậu bé 8 tuổi đã đứng lên, tiến tới gần Tổng thống để ôm ông.

Bé trai 8 tuổi gây sốt khi được Tổng thống Trump ưu ái dành cho điều này - Ảnh 3.

Ông Trump nhận ra cậu bé và quay sang ôm hôn em.

Bé trai 8 tuổi gây sốt khi được Tổng thống Trump ưu ái dành cho điều này - Ảnh 4.

Tổng thống còn tặng McLinn một cây bút của mình.

"Nếu ông có mái tóc như cháu, ông đã làm tổng thống từ 10 năm trước", Trump bất ngờ khen cậu bé McLinn có mái tóc rất đẹp. Ông cũng quay sang nói với mọi người trong phòng với giọng hài hước: "Nếu tôi có khuôn mặt này, mái tóc này, tôi sẽ là tổng thống từ lâu rồi".

Trẻ em mắc DMD thường xuất hiện các triệu chứng ở độ tuổi 3 - 5 và đến 12 tuổi có thể phải di chuyển bằng xe lăn. Tuổi thọ của những bệnh nhân DMD rất ngắn. Tuy nhiên, các tiến bộ về y tế gần đây đã giúp họ có thể sống đến ngoài 30 tuổi thậm chí là lâu hơn. Những người ủng hộ điều luật mà ông Trump phê duyệt cho rằng nó có thể mang lại cơ hội sống cho McLinn cũng như những người mắc chứng bệnh tương tự..

Vào năm 2015, McLinn cũng xuất hiện cùng phó tổng thống Mike Pence, khi đó còn là thống đốc bang Indiana, trong lễ ký thông qua luật tương tự "Quyền được thử" dành riêng cho bang này. Mẹ của em, bà Laura, là người dẫn đầu chiến dịch vận động hành lang để luật này được phê duyệt.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ