Trung Quốc:

Bé trai 8 tuổi bị bố phạt cởi trần phơi người giữa trời nắng

Lê Dịu,
Chia sẻ

Chỉ vì... không vui, người bố đã phạt đứa con trai 8 tuổi của mình phạt cởi trần quỳ giữa trời nằng nửa tiếng đồng hồ.

Khoảng 1h50 chiều ngày 21/6, chị Lưu ở Ngô Gia Sơn, Hồ Đông Tây, (thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã báo cảnh sát khi thấy có một em bé bị bố phạt cởi trần quỳ giữa trời nắng đã nửa tiếng đồng hồ trên đường Tam Tú. Cảnh sát đã đến và đưa hai bố con đi ngay sau đó. 
 
Hai bố con này ở trong một nhà nghỉ cạnh mặt đường lớn. Theo như lời kể của bà chủ nhà nghỉ, người bố này họ Lý, trước kia cũng có một căn nhà ở Ngô Gia Sơn, nhưng do bố anh ta ốm nặng không có tiền chữa trị, hơn nữa anh ta cũng thường xuyên cờ bạc nên đã bán nhà đi. Vợ chồng anh ta cũng đã li dị.. 
 
Bé trai 8 tuổi bị bố phạt cởi trần phơi người giữa trời nắng   1
Em bé cởi trần phơi người giữa trời nắng

Nửa năm trước anh ta đưa con trai là bé Long Long đến thuê một căn phòng nhỏ ở nhà nghỉ để ở phí mỗi ngày là 20 tệ (khoảng 70.000 đồng). 
 
Anh Lý không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày có lúc đi bốc vác kiếm tiền nhưng cũng có hôm nằm lười ở trong phòng, hiện đã nợ nhà nghỉ vài trăm tệ tiền ở. Chủ nhà nghỉ nói, lúc anh ta vui thì đối xử với con trai còn được, nhưng lúc nào anh ta tức chuyện gì đó thì đánh chửi và bắt em quỳ ngoài đường là chuyện thường xuyên. 
 
Khi cảnh sát hỏi vì sao lại phạt con trai như vậy, Lý nói, vì không mượn được tiền đi Đông Bắc làm việc, không vui nên đã trút giận lên con trai. Lý cũng cho biết ý định muốn gửi con trai ở nhà hàng xóm, còn mình sẽ đi làm xa kiếm tiền nuôi con đi học. 
 
Chia sẻ