Bé trai 2 tuổi tử vong bất thường sau giờ ăn trưa: Kết quả khám nghiệm tử thi thế nào?

Thái Hà (Tổng hợp),
Chia sẻ

Gia đình đã đồng ý để cơ quan công an và các cơ quan liên quan khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân tử vong của bé D.T.K (23 tháng tuổi).

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu

Ngày 23/9, lãnh đạo quận 6, TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai D.T.K. (23 tháng tuổi) sau bữa trưa tại Trường mầm non tư thục V.H. (đường Chợ Lớn, quận 6).

Cụ thể, vào trưa ngày 20/9, trong lúc giáo viên đang cho bé ăn trưa, bé D.T.K. có dấu hiệu bất thường như bị nghẹn. Ngay lập tức, bé được đưa đến Bệnh viện quận 6 cấp cứu trong tình trạng ngưng tim và da tím tái.

Sau đó, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (quận 10). Dù đã được các bác sĩ tích cực cứu chữa, giúp hồi tim và có mạch trở lại, bé vẫn phải thở máy. Đến khoảng 1h30 sáng ngày 21/9, bé D.T.K. không qua khỏi.

Theo Bệnh viện Nhi Đồng 1, nguyên nhân tử vong của bé được xác định là do "Ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện; phù não và phù phổi cấp".

Bé trai 2 tuổi tử vong bất thường sau giờ ăn trưa: Kết quả khám nghiệm tử thi thế nào? - Ảnh 1.

Chẩn đoán từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: LĐO).

 Phóng viên Dân Trí dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết kết quả chụp CT không phát hiện dị vật trong phổi của bé K. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng bé đã gặp sự cố do hóc dị vật.

"Không phải tất cả dị vật đều được phát hiện bằng CT, vì có thể đường thở bị co thắt. Do đó, nguyên nhân tử vong chính xác của trẻ thế nào phải chờ pháp y, cơ quan chức năng điều tra kết luận", báo trên trích nguồn tin cho hay.

Theo tờ Công an nhân dân, ngay sau khi nhận được thông tin này, cơ quan Công an và các đơn vị chức năng của quận 6 đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy "không phát hiện có tác động ngoại lực". 

Tuy nhiên, để biết chính xác thêm nguyên nhân của bé K. tử vong, các cơ quan chức năng thông báo với gia đình là cần thực hiện thêm các kết quả xét nghiệm chuyên sâu khác mới có kết quả.

Thông tin kết quả khám nghiệm tử thi là "không có tác động ngoại lực" cũng được đại diện gia đình nạn nhân là anh V.N.K.N (trú quận 6, TP.HCM) xác nhận. "Sau khi cơ quan pháp y làm việc, thi thể cháu được đưa đi hỏa táng", anh N nói với báo Thanh Niên.

Gia đình, nhà trường mong công an sớm làm sáng tỏ nguyên nhân 

Sáng ngày 23/9, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6 cùng Bí thư, Chủ tịch phường 12, quận 6 và đại diện nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Về phía nhà trường, cơ sở mầm non bày tỏ mong muốn cơ quan công an sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của bé K.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6, ông Lưu Hồng Uyên, chia sẻ với báo Thanh Niên rằng trường mầm non đã tích cực hỗ trợ gia đình học sinh và hợp tác chặt chẽ với cơ quan công an trong quá trình điều tra.

Ông Uyên cũng cho biết, Chủ tịch UBND quận 6 đã trực tiếp chỉ đạo và Bí thư quận đã theo sát vụ việc, yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai 2 tuổi. Nếu phát hiện sai phạm từ phía nhà trường, sẽ có biện pháp xử lý nghiêm minh.

Về phía gia đình, anh V.N.K.N cho biết thêm: "Ba mẹ cháu rất đau đớn không còn tâm trí nào, chúng tôi cũng rất đau xót nhưng rất mong sớm tìm được nguyên nhân cháu tôi tử vong. Bởi sáng tôi còn ôm chào bé đi học, chỉ trong vòng chưa tới 2 ngày, bé không còn nữa...".

Hiện tại, ngoài việc tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã đến trường mầm non để trích xuất camera, thu thập mẫu thức ăn, và lấy lời khai từ các giáo viên, nhân viên liên quan.

Bé trai 2 tuổi tử vong bất thường sau giờ ăn trưa: Kết quả khám nghiệm tử thi thế nào? - Ảnh 3.

Trường mầm non nơi bé K. theo học. (Ảnh: Báo Phụ nữ)

Theo camera ghi lại vào ngày xảy ra sự việc, trong lớp có khoảng 9 bé và 3 bảo mẫu, mỗi cô phụ trách cho 3 bé ăn. Khi đút ăn cho bé K., bé có biểu hiện khó chịu, nên cô giáo dẫn bé ra ngoài rửa tay, rửa miệng rồi quay lại lớp. Thấy bé vẫn không thoải mái, cô giáo để bé đứng gần cô. Khi bé K. có dấu hiệu bất thường, cô vỗ lưng cho bé nhưng tình trạng càng trở nên nghiêm trọng.

Cô giáo liền bế bé lên, lắc và gọi nhưng nhận thấy tình trạng không ổn nên đã đưa bé ra phía trước. Các cô lập tức gọi bảo vệ đưa bé đi cấp cứu, đồng thời thông báo với hiệu trưởng và liên lạc với gia đình. Mặc dù Bệnh viện quận 6 chỉ cách trường vài trăm mét, khi đến nơi, bé K. đã trong tình trạng ngưng tim.

Chia sẻ