Bé trai 18 tháng tuổi tử vong bất thường

Anh Thư,
Chia sẻ

Khi hay tin con tử vong trong bệnh viện, anh T đến và phát hiện thi thể con mình có nhiều vết bầm, nhiều nhất là vùng đầu, tay và chân nên nghi con mình bị bạo hành dẫn đến tử vong...

Sáng 2/6, anh L.T.N.T (23 tuổi, ngụ thành phố Tân An) cho biết, khuya 1/6, anh nhận được thông tin con anh là bé L.T.L.T.P (18 tháng tuổi) đã mất trước khi đưa vào bệnh viện do bị chấn thương, máu tụ dưới da, bầm tím tay chân nhiều. Hơn một năm trước, anh T và chị L.D.T.H li hôn khi có 2 con chung, anh T nuôi con gái lớn, bé T.P là con nhỏ, sống với mẹ.

Tạm giữ mẹ bé trai 18 tháng tuổi tử vong do nghi bị bạo hành ở Long An - Ảnh 1.

Gia đình lo hậu sự cho bé T.P (Ảnh: Thanh Đức)

Theo anh T phản ánh, chị H hiện làm công nhân và hơn một tháng nay có quen, chung sống như vợ chồng với một người đàn ông khoảng 28 tuổi trong nhà trọ tại ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Thời gian qua, anh T muốn thăm con nhưng chị H thường xuyên ngăn cản. Anh T cho rằng cháu bé bị mất trong tình trạng bị thương, bầm tím cơ thể nên có khả năng bị bạo hành và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Hiện Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tạm giữ chị H và người tình để điều tra về nguyên nhân cái chết của cháu P.

Chia sẻ