Bé trai 14 tháng tuổi khóc thét từng đêm vì bị vảy nến mãn tính hành hạ

Trần Hằng,
Chia sẻ

Bé Bùi Trần Tiến Lộc (14 tháng tuổi) không may mắc phải căn bệnh nhiễm trùng máu, sau một thời gian điều trị bệnh của bé dần bình phục. Những tưởng số phận đã mỉm cười nhưng không lâu sau Lộc tiếp tục mắc phải căn bệnh vảy nến mãn tính, những ngày nắng nóng từng lớp vảy bong tróc khiến bé đau đớn khóc thét từng đêm.

Bé Bùi Trần Tiến Lộc (14 tháng tuổi) là con trai duy nhất của vợ chồng chị Trần Thị Tuyết Nga (32 tuổi) và anh Bùi Đức Thọ (32 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu). Khi sinh Lộc ra niềm hạnh phúc ngập tràn trong căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Nga, từ ngày có con trai đầu lòng anh Thọ cố gắng đi làm thêm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền lo cho con được đầy đủ.

Lúc mới sinh ra bé Lộc hoàn toàn khỏe mạnh, cơ thể phát triển bình thường nhưng đến 10 tháng tuổi cơ thể bé có những biểu hiện sưng to và tăng cân lên bất thường. Thấy con con nhiều biểu hiện lạ, đêm đến lại đau đớn khóc thét không chịu ngủ nên vợ chồng chị Nga tức tốc đón xe đò bồng con lên bệnh viện Nhi Đồng 2 khám. Tại đây, bác sĩ cho biết bé bị nhiễm trùng máu phải nhập viện gấp để chữa trị. 
 
Bé Lộc vừa mới chữa khỏi căn bệnh nhiễm trùng máu lại tiếp tục mắc bệnh vảy nến mãn tính.
 
Bọc mủ mọc chi chít trên đầu bé.
 
“Có đứa con trai đầu lòng hai vợ chồng thương lắm, mỗi lần đi làm về mệt thấy con là cả hai rất vui bao nhiêu mệt mỏi cũng quên hết. Từ ngày nhìn con bệnh tôi cũng khóc hết nước mắt mà không biết làm sao để giúp con bớt đau. Nhập viện được mấy ngày thì chồng phải về đi làm để có tiền lo viện phí cho con, anh đi làm mà lòng cứ nóng như lửa đốt, ngày nào xe chạy lên Sài Gòn là anh lại xin chủ cho vào viện thăm con một chút rồi lại chạy đi làm tiếp”, chị Nga rơm rớm nước mắt nói.

Nằm ở bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị được hơn 3 tháng thì bệnh của bé Lộc có tiến triển tốt, sức khỏe bình phục nên các bác sĩ thông báo cho hai vợ chồng chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho con về nhà. Nghe bác sĩ thông báo bệnh tình con chuyển biến tốt chị Nga vui mừng gọi điện thoại báo cho chồng biết.

Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với cậu con trai nhỏ nhưng đến ngày chuẩn bị xuất viện thì cơ thể bé lại xuất hiện những bọc mủ chi chít trên đầu. Các bọc mủ cứ to dần và lan hết trên đầu xuống đến tay chân bé, thế là vợ chồng chị Nga lại khăn gói bồng con đến bệnh viện Da Liễu để khám. Bé Lộc được chuẩn đoán mắc bệnh vảy nến mãn tính ở da. Bác sĩ cho biết căn bệnh này không thể chữa hết được, phải kiên trì điều trị trong thời gian dài để khống chế bệnh không nặng thêm.
 
Da bong tróc khiến bé đau buốt.
 
Trời nắng lớp da bé bong tróc rất nhiều.
 
Mang căn bệnh vảy nến trong người nên toàn bộ lớp da trên cơ thể bé bong tróc từng ngày khiến cho da bị ngứa, rát và đau nhức khắp người. Những ngày thời tiết nắng nóng, lớp vảy bong tróc để lại lớp da non mỏng mang đau buốt làm bé khóc thét lên. 

Từ ngày mắc căn bệnh vảy nến mãn tính đến nay lúc ngủ bé không thể nhắm mắt được, đôi mắt cứ mở to cả vào ban ngày lẫn ban đêm. Sợ con mở mắt suốt lúc ngủ sẽ bị nhiễm trùng mắt nên chị Nga dùng chiếc khăn tay che mắt bé lại.
 
Chị Nga rớt nước mắt khi nhìn con đau đớn.
 
Từ khi bị bệnh đến nay mỗi khi ngủ bé đều không thể nhắm mắt được.
 
Hằng ngày chị Nga phải thường xuyên thoa thuốc cho con để những bọc mủ trên đầu không lan xuống cơ thể bé. Có hôm trời nắng lớp da bong tróc nhiều kèm theo những bọc mủ dày đặc làm bé khóc đến tím tái cả người, những lúc như thế Chị Nga lại bất lực ôm con rồi khóc theo.

Chị Nga chia sẻ: “Chỉ mong cho con khỏe mạnh, có sức khỏe thật tốt để chống chọi với bệnh. Tôi dự định tuần sau sẽ bồng con về quê vì bác sĩ bảo bệnh vảy nến mãn tính không chữa hết được, chỉ cần thoa thuốc mỗi ngày và bé có sức đề kháng tốt thì bệnh mới bớt. Tôi đưa con về quê cho bà nội chăm sóc, tôi thì tiếp tục đi làm để kiếm thật nhiều tiền hy vọng sau này sẽ tìm được một bệnh viện có thể chữa hết bệnh cho con”.
 
Chị Nga che khăn lên mắt cho con để tránh bị nhiễm trùng
 
Được biết bé Lộc là con trai duy nhất của vợ chồng chị Nga, thường ngày chị Nga đi bán đậu phộng dạo ở quê còn anh Thọ làm lơ xe khách. Từ ngày bé Lộc bệnh chị Nga bỏ hết công việc để ở viện chăm sóc con, mọi chi tiêu viện phí, tiền thuốc đều đặt lên đôi vai người chồng.
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Trần Thị Tuyết Nga (SĐT:01889589114)
Phòng 10, khu C bệnh viện Da Liễu TP.HCM
Số TK: 050033666559
Ngân hàng Sacombank- Chi nhánh  Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ