Bé tiểu học viết văn về tình cảm 2 mẹ con, nội dung vỏn vẹn 5 câu mà ai đọc xong cũng cười "bục ruột": Có tố chất lươn từ bé!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Cậu bé viết về tình cảm mẹ con của mình bằng 5 câu văn ngắn gọn, nhưng đọc xong cứ thấy sai sai.

Với trí tưởng phong phú, cùng giọng văn thật như đếm, trẻ nhỏ từng cho ra đời nhiều áng văn bất hủ khiến thầy cô và cha mẹ cười lăn lộn. Nếu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ thì những bài văn của trẻ có lẽ bằng cả trăm thang thuốc.

Mới đây, bài văn miêu tả của một cậu bé 7 tuổi đã gây bão mạng xã hội vì quá lầy lội. Khi được cô giáo cho đề tài: "Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về người thân của em", cậu bé đã viết về mẹ và gói gọn trong đúng 5 câu như yêu cầu. Tuy nhiên nội dung bài khiến mẹ và cộng đồng mạng cười lăn lộn. Bởi mọi thứ nhìn vậy mà không phải vậy!

Cậu nhóc thực chất chỉ viết có đúng 1 câu rồi đảo lại các vế câu, thêm thắt vài từ. Và thế là xong, bài văn 5 câu ra đời. Cụ thể, cậu bé viết: "Em rất yêu mẹ em. Mẹ em rất yêu em. Em cũng rất yêu mẹ em. Em với mẹ em cũng rất yêu nhau. Mẹ em rất thương em". 

Bé tiểu học viết văn về tình cảm 2 mẹ con, nội dung vỏn vẹn 5 câu mà ai đọc xong cũng cười bục ruột: Có tố chất lươn lẹo từ bé - Ảnh 1.

Bài văn bá đạo của cậu nhóc.

Cư dân mạng sau đó đồng loạt "phong tặng" cậu nhóc này danh hiệu "thánh lươn của năm". Một số người để lại những bình luận hài hước như:  "Đây là bài văn "lươn" nhất mà tôi từng đọc", "Cháu nó làm đúng yêu cầu còn gì. Bài văn đúng 5 câu, không câu nào sai ngữ pháp. Có điều tình cảm mẹ con có vẻ nhạt nhòa hay sao mà có một ý viết mãi"...

Được biết bài văn này từng xuất hiện trên mạng thời gian trước nhưng nay bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ lại và vẫn gây bão vì quá hài hước. Trước đó, dân tình cũng một phen cười lăn lộn trước bài văn tả mẹ như bóc phốt của một cậu nhóc tiểu học khác.

Cụ thể cậu nhóc viết: "Em biết rất nhiều người làm việc trí óc nhưng trong đó em thích nhất là mẹ em. Mẹ em năm nay ba mươi chín tuổi và làm nghề kế toán. Hằng ngày mẹ em phải dán mắt vào máy tính để làm việc. Với có nhiều người nói mẹ em làm chậm, không có lương, làm kịp cho họ nhưng mẹ em nói kệ. Ai nói cứ nói, mẹ chậm cứ chậm.

Tuy công việc bận rộn nhưng cuối tuần mẹ vẫn đi chơi với em xong rồi về làm tiếp. Em rất yêu và tự hào về mẹ nhưng lớn lên em sẽ làm công việc khác".

Bé tiểu học viết văn về tình cảm 2 mẹ con, nội dung vỏn vẹn 5 câu mà ai đọc xong cũng cười bục ruột: Có tố chất lươn lẹo từ bé - Ảnh 3.


Chia sẻ