Bé sơ sinh 3 tuần tuổi tử vong vì bị chó cưng trong nhà cắn

Thu Hiền (Dailymail),
Chia sẻ

Mới chào được được 3 tuần tuổi, cậu bé Reggie Blacklin không may đã bị chính con chó cưng trong gia đình có tên cắn đến tử nạn.

Vụ việc đau lòng này xảy ra vào ngày hôm qua (20/6) tại Sunderland (Anh). Em bé Reggie ngay sau đó đã được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức các bác sĩ cũng không thể làm được gì để cứu em.
 
Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
 
Cảnh sát Northumbria cho biết, chú chó Terrier đã được mang đi khỏi ngôi nhà và rất có thể nó sẽ bị xử bắn.
 
Được biết, cha mẹ của em là Maria Blacklin và Ryan Young sống cùng với 4 đứa con khác trong một căn hộ liền kề ở vùng ngoại ô thành phố Sunderland.
 
 
Người thân, hàng xóm mang hoa chia buồn cùng gia đình bé Reggie.
 
Một người họ hàng xin được giấu tên cho biết, bà mẹ Maria đã không có mặt ở nhà khi cậu bé Reggie bị chú chó tấn công. Trước đó, cô chưa bao giờ để con cô ở nhà một mình với con chó.
 
Cảnh sát Gillian Mitchell cho biết, vào lúc 4:15 sáng qua (theo giờ địa phương), họ nhận được cú điện thoại thông báo có một em bé bị chó cắn trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cũng đã được gọi đến. Mặc dù họ đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng không thể giành giật lạ sự sống cho em.
 
Vụ việc đau lòng này cũng là lời cảnh báo cho những gia đình thích nuôi chó.

Bé Reggie - nạn nhân bị tử vong vì thú cưng cắn.
 
Theo lời cảnh sát Gillian, chú chó Terrier được gia đình Maria nuôi cách đây 1 năm. Theo lời những người hàng xóm, cách đây không lâu họ đã nhìn thấy ông bố trẻ Ryan Young rượt đuổi theo con chó của gia đình sau khi nó vượt hàng rào chạy ra ngoài đường. Chú chó Terrier được nuôi trong vườn nhà và nó chỉ được phép ra ngoài với chủ vào những giờ quy định trong ngày.
 
Cảnh sát được điều động tiến hành điều tra vụ việc.
 
Theo nhận xét của người hàng xóm, người bố Ryan Young là một chàng trai đáng yêu và tốt bụng, một người bố chăm chỉ.
 
"Tôi cho rằng con chó Terrier đã ghen tị với cậu bé mới sinh Reggie và đó chính là lí do vì sao vụ việc đau lòng này xảy ra. Trước đó, họ chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề gì với nó cả", một người hàng xóm giấu tên cho biết.
 
Chú chó đã được mang đi khỏi nhà và rất có thể bị xử bắn.

Bà Denise Haley, 59 tuổi, kể: "Maria là một cô gái đáng yêu và tôi không thể tưởng tượng nổi cô sẽ vượt qua sự việc đau lòng này bằng cách nào".
 
 

Chia sẻ