Chỉ một vài giây bất cẩn của người lớn, đứa trẻ 5 tuổi đã bị bắt cóc, cưỡng hiếp và giết hại dã man.
Hàng trăm hành khách đang có mặt bỗng dưng được một phen xả stress hiệu quả vô cùng.
Nhờ có sự bình tĩnh và nhanh trí của cô con gái 2 tuổi mà người mẹ đã được cứu sống.
Đứa trẻ sợ hãi không có người thân bên cạnh cứ khóc nức nở với chiếc điện thoại di động cầm chặt trong tay.
Một bé gái lang thang khắp đường phố Thượng Hải khiến nhiều người chú ý đặc biệt.
Một bé gái khoảng 5 tuổi được công an phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng tiếp nhận, đồng thời phát thông báo tìm người thân cho cháu bé.
Sang nhà bạn chơi nhưng về nhầm đường, cô bé 10 tuổi đi lạc 60km từ Hải Dương đến Hà Nội vì nhớ lời mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ.
Ngày 9/4 trong lúc đang chơi ngoài đường, một bé gái 5 tuổi đã đi lạc, sau đó mất liên lạc hoàn toàn với gia đình. Đã 7 ngày trôi qua, cả gia đình vẫn đang đi tìm bé gái trong vô vọng.