Bé gái 2 tuổi bị lạc tìm được gia đình qua facebook

Minh Anh,
Chia sẻ

Nếu như cách đây không lâu, nhiều người e ngại khi facebook chính là một trong những yếu tố khiến cuộc nổi loạn của 2 cô gái ở TP HCM thêm phần kịch liệt thì mới đây, mọi người lại nhìn thấy mặt tích cực của mạng xã hội khi giúp bé gái bị lạc tìm được gia đình.

Ngày 14/8, trên một fanpage có hơn 700.000 người theo dõi chia sẻ thông tin về một bé gái khoảng 2-3 tuổi bị lạc được một cảnh sát khu vực nhìn thấy. Kèm theo đó là bức ảnh cháu bé mếu máo đang được người mặc cảnh phục ôm vào lòng.

Bé gái 2 tuổi bị lạc tìm được gia đình qua facebook

Cháu bé sợ hãi, mếu máo khi bị lạc bố mẹ

Sau khi được đăng tải, rất nhiều người đã chia sẻ bức ảnh cháu bé với mong muốn gia đình bé sẽ phát hiện ra con gái mình khi lên mạng xã hội hoặc qua sự thông báo từ bạn bè...

Facebooker Quang Pham Ngoc kêu gọi: “Mọi người share giúp xem nhà cháu ở đâu. Bố mẹ cháu bỏ rơi ngoài hồ Hoàn Kiếm từ 5 rưỡi chiều”.

“Mỗi bạn đi ngang qua share luôn lên tường nhà mình đi, có thể ai đó sẽ biết bé đấy! Khổ thân con quá”, Dat Quoc Tran cũng ra sức kêu gọi với mong muốn bé sớm về với bố mẹ.

Nguyễn Thị Hà Giang cho rằng, dù sao bé gái bị lạc vẫn còn may mắn vì gặp được người tốt giúp đỡ chứ nếu gặp bọn buôn người hay bắt cóc thì “tiêu đời luôn rồi, bố mẹ kiểu gì không biết nữa? Mong cho bé sớm tìm được gia đình”.

Bé gái 2 tuổi bị lạc tìm được gia đình qua facebook
Bé gái 2 tuổi bị lạc tìm được gia đình qua facebook


Bên cạnh lời kêu gọi là những lời trách móc sự vô tâm của bố mẹ cháu bé: “Đã tìm thấy bố mẹ cháu chưa vậy? Sao lại vô ý quá vậy. Mong con nhanh chóng tìm được bố mẹ. Cầu mong không phải cố tình bỏ rơi”, “Sao bố mẹ kiểu gì thế này?”, “Bố mẹ trẻ mai chơi để con đi lung tung quá”, “Con lạc từ 5h30 mà giờ vẫn chưa được về nhà, không biết báo công an nhờ tìm giúp hoặc hỏi xung quanh à?...

Sau hơn 1 giờ, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, gia đình cháu bé đã liên hệ được với người tìm thấy cháu và đưa cháu về nhà an toàn.

Thuy Yen Tran lên tiếng cho biết là người thân của bé gái: “Bé là con anh chồng, tháng 9 này bé tròn 2 tuổi”.

Người này gửi lời cảm ơn fanpage cùng toàn thể mọi người và cho hay, bà nội và chú của cháu bé đã đến đón cháu về.

Bé gái 2 tuổi bị lạc tìm được gia đình qua facebook
Cháu bé hạnh phúc trong vòng tay gia đình

Theo thông tin facebooker Quang Pham Ngoc cho biết thêm: “Bố cháu bé bị ngáo đá (?), để cháu ngoài hồ xong đi về nhà ai hỏi cũng không nói gì. May mà có anh cảnh sát khu vực đẹp trai vào hỏi nó mới nhận”.

Câu chuyện cháu bé bị lạc tìm thấy gia đình là một minh chứng đẹp cho mặt tích cực mà mạng xã hội facebook mang lại khi được mọi người sử dụng đúng cách và nghiêm túc.

 Bé gái 2 tuổi bị lạc tìm được gia đình qua facebook

Dân mạng không ngớt lời ca tụng fanpage giúp bé gái tìm được người thân

Hiện không ít các bậc cha mẹ vì một lý do nào đó mà “lơ đễnh” để con trẻ bị lạc, không những thế, gần gây liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn trẻ bị rơi từ tầng cao của tòa nhà xuống đất, bị kẹt chân vào thang cuốn…. Đây là bài học cho các bậc phụ huynh trong vấn đề trông nom con trẻ để không xảy ra những sự việc đáng tiếc, đau lòng.

 

Chia sẻ