Bé gái 12 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư HH Linh Đàm: Mọi sinh hoạt vẫn bình thường trước bi kịch

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Người thân của bé gái cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, buổi tối bé gái vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường với gia đình.

Tuy nhiên không lâu sau thì xảy ra sự việc đau lòng, người thân bé gái và người dân sống tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót.

Chia sẻ với chúng tôi, người chú rể của Q.A. cho biết, bố mẹ Q.A. đã ly hôn nhiều năm nay, hiện bé gái sống với mẹ và bố dượng tại tòa HH4C Linh Đàm, người cha ruột sống cách đó không xa. 

Vụ bé gái 12 tuổi rơi chung cư Linh Đàm tử vong: Buổi tuối xảy ra sự việc vẫn ăn cơm, sinh hoạt cùng gia đình bình thường - Ảnh 1.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Gia Đoàn

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến người thân của cháu bé vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót cũng như chưa thể hiểu tại sao sự việc thương tâm đến thế lại xảy ra với một cháu bé mới 12 tuổi. Bởi trước đó, người thân của cháu bé cho biết mọi chuyện vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì khác biệt.

“Nghe tin cháu tử vong vợ chồng tôi như thất thần vội chạy sang từ đêm qua. Tôi nghe mẹ cháu kể lại, tối Q.A. vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Mấy ngày nay có người chị con bác ở đây chơi với Q.A.", người chú cho biết.

Chỉ đến khi lực lượng chức năng đi gõ cửa từng phòng để hỏi về việc "nhà có trẻ con không" và "cho xem hình ảnh thì mới nhận ra đúng đó là cháu", người chú đau lòng nhớ lại. 

Khi người thân vào phòng phát hiện tại đây có mảnh giấy Q.A để lại với nội dung ngắn gọn: “Tạm biệt, tôi đi nhé”. Nhiều người thân vẫn chưa hiểu tại sao cháu bé 12 tuổi lại xảy ra cơ sự này. 

Rạng sáng cùng ngày, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã đưa thi thể cháu bé xấu số về nhà xác Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn. 

Trong chiều ngay, người thân sẽ làm lễ tang đưa tiễn Q.A về quê nhà ở tỉnh Hà Nam để an táng.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chia sẻ