Bé gái 11 tuổi tử vong sau khi vị hất văng khỏi bè nổi tại công viên giải trí

Cookie,
Chia sẻ

Một bé gái xấu số đã bỏ mạng oan uổng ngay sau khi bị văng khỏi chiếc bè nổi tại công viên giải trí lớn nhất vùng West Midlands, Anh.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 09/05 vừa qua tại khu Công viên giải trí Drayton Manor, thuộc quận Lichfield, hạt Staffordshire, vùng West Midlands, Anh với nạn nhân là bé Evha Jannath, 11 tuổi.

Trước đó, em đã từng theo học lớp 6 ở trường nữ sinh Hồi giáo Jame'ah Girls Academy và thường xuyên được tham gia các hoạt động dã ngoại do đội ngũ giáo viên cùng chung tay tổ chức.

Bé gái 11 tuổi tử vong sau khi vị hất văng khỏi bè nổi tại công viên giải trí - Ảnh 1.

Bé Evha Jannath, 11 tuổi - nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn vừa xảy ra tại Công viên giải trí Drayton Manor.

Tai họa chỉ bắt đầu ập tới khi Jannath nằng nặc đòi cha mẹ cho tham gia vào buổi vui chơi tập thể ở Công viên giải trí Drayton Manor cùng bạn bè trong lớp.

Mặc dù cảm thấy không được khỏe và phải nghỉ học liên tục sau khi tổ chức tiệc sinh nhật cách đây 5 ngày, thế nhưng cô bé vẫn rất muốn thực hiện mọi việc theo kế hoạch đã được định sẵn từ lúc trước.

"Do nó quá thích đi nên gia đình chúng tôi đành gật đầu đồng ý. Thực sự chẳng ai muốn con bé ra ngoài quá sớm như vậy", ông Abdul Hadi - bác ruột của Jannath cho biết.

Bên cạnh những hoạt động đơn thuần như thăm quan sở thú hoặc xem phim 4D thì trường Jame'ah Academy cũng rất khuyến khích các em học sinh trải nghiệm cảm giác mạnh bằng cách chơi trò "bè nổi trôi nước xiết" Splash Canyon.

Bé gái 11 tuổi tử vong sau khi vị hất văng khỏi bè nổi tại công viên giải trí - Ảnh 2.

Cô bé từng theo học lớp 6 ở trường nữ sinh Hồi giáo Jame'ah Girls Academy.

Đáng lẽ mọi hoạt động kể trên đều phải được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ từ đội ngũ giáo viên đi cùng, ấy vậy mà một vài chiếc bè nổi lại không hề có người lớn theo dõi do số lượng học sinh quá đông.

Vài nhân chứng cho biết bé Jannath đã đứng dậy để đổi lại chỗ ngồi ngay trước khi chiếc bè va chạm với một phiến đá giả nằm chính giữa lòng sông nhân tạo khiến em bị hất văng xuống nước.

"Mỗi chiếc bè chỉ chở vừa 6 khách nên nhà trường buộc phân chia theo từng nhóm riêng biệt. Vì thế, sẽ có những chiếc bè chẳng được ai trông chừng nên mới dẫn tới vụ việc đáng tiếc như vừa rồi", một phụ huynh kể lại.

Bé gái 11 tuổi tử vong sau khi vị hất văng khỏi bè nổi tại công viên giải trí - Ảnh 3.

Bé Jannath phải bỏ mạng oan uổng sau khi tham gia trò chơi "bè nổi trôi nước xiết" Splash Canyon.

Khi gặp nạn, chẳng hiểu vì lý do gì mà bé Jannath lại nằm im bất động và bị dòng nước xiết cuốn đi một cách khá dễ dàng. Chỉ tới lúc đám bạn xung quanh hét to thì nhân viên phụ trách trò Splash Canyon mới cho ngừng dòng chảy để tìm kiếm em nhỏ vừa rơi tuột xuống sông.

Dù mực nước chỉ sâu khoảng 1,5 mét, đồng thời bé Jannath cũng được chuyển tới Bệnh viện nhi Birmingham bằng trực thăng chuyên dụng nhưng em vẫn không thể qua khỏi sau những thương tổn quá nặng nề mà mình phải gánh chịu.

Bé gái 11 tuổi tử vong sau khi vị hất văng khỏi bè nổi tại công viên giải trí - Ảnh 4.

Bà Erfana Bora , hiệu trưởng nhà trường đã vô cùng đau buồn trước cái chết của cô học trò nhỏ.

Nghe tin bé Jannath qua đời, trường Jame'ah Academy và Công viên giải trí Drayton Manor đã tạm thời đóng cửa để chia sẻ nỗi mất mát to lớn với gia đình của nạn nhân xấu số.

Đồng thời, cơ quan cảnh sát địa phương cũng đã cử chuyên gia tâm lý tới động viên những học sinh cùng lớp với em trong giai đoạn khó khăn này. Họ còn tiến hành phong tỏa hiện tường nhằm điều tra cụ thể, từ đó xác định rõ trách nhiệm mà những bên có liên quan sẽ phải đối mặt.

Chia sẻ