Bé bị xe đâm và bỏ rơi ở Trung Quốc tử vong

Tổng hợp,
Chia sẻ

Còn người đàn bà nhặt rác đã cứu em thì khăn gói về quê trong đau đớn vì bị đàm tiếu rằng "cứu người để nổi tiếng".

Bé gái 2 tuổi bị các phương tiện đâm phải và sau đó bị những người đi ngang qua bỏ mặc ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã tử vong vào sáng nay, 1 tuần sau vụ tai nạn kinh hoàng.


Một y tá tại trung tâm cấp cứu của Bệnh viện đa khoa quân đội Quảng Châu xác nhận rằng bé gái Yue Yue đã ra đi vào sáng sớm nay. Nữ y tá từ chối tiết lộ thông tin chi tiết và nói thêm rằng nguyên nhân cái chết của bé sẽ được công bố sau đó. Bé Yue Yue bị 2 chiếc xe tải cán qua hồi tuần trước khi bé đang đi trên một con đường trong chợ ở thành phố Phật Sơn, Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Các camera an ninh cho thấy nhiều người đã đi qua chỗ em bé đang nằm bị thương trên đường nhưng không ai quan tâm. Em bị bỏ rơi cho tới khi một người phụ nữ thu gom rác tên Trần Hiền Muội nhìn thấy cô bé và bế em vào lề đường. Bé được đưa tới bệnh viện khẩn cấp và các bác sĩ sau đó cho biết bé bị chết não.

Bố mẹ bé Duyệt Duyệt quỳ lạy cảm tạ người phụ nữ.


Bị báo chí Trung Quốc săn lùng và phỏng vấn ráo riết, ngườiphụ nữ nhỏ bé cao chỉ 1,4m mệt mỏi đáp: “Đây chỉ là một chuyện nhỏ, lúc đó tôi chỉ nghĩ tôi giúp đứa bé bị nạn, không nghĩ nhiều, cũng không có gì để nói nhiều đâu”. Được hỏi bà cứu bé Duyệt Duyệt để muốn nổi tiếng và có tiền?, bà e dè nói: “Tôi chỉ làm một việc rất bình thường, nào dám lấy tiền”. Khi được Văn phòng văn minh quận Nam Hải (Phật Sơn) trao 20.000 nhân dân tệ (3.136 USD) do các nhà hảo tâm tặng, bà miễn cưỡng nhận sau năm lần bảy lượt từ chối không được. Bà nói sẽ đem số tiền này đến bệnh viện tặng lại cho ba mẹ Duyệt Duyệt để lo thuốc men cho bé.

Báo chí quá dồn dập đặt câu hỏi làm người phụ nữ bị tổn thương sâu sắc.

Nghe có người nói từ chối nhận tiền là muốn nổi tiếng, bà Trần lại rất buồn nói: “Tôi sợ cầm tiền rồi tâm mình không yên, người ta sẽ chê trách. Lẽ nào làm một người tốt cũng khó khăn đến vậy sao?”. A Bân, con trai của bà Trần, kể thấy mẹ cứ mãi áy náy nên đã nhờ phóng viên báo Dương Thành Buổi Tối đưa mẹ đến Bệnh viện quân y Quảng Châu thăm bé Duyệt Duyệt. Bà Trần mang theo số tiền. “Đây là số tiền người khác cho tôi, tôi dành hết cho Duyệt Duyệt, mong bé mau tỉnh lại” - bà Trần vừa khóc vừa trao số tiền. Vào đêm sau đó, bà tắt điện thoại, lặng lẽ về quê với chồng ở Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông.






Chia sẻ