Bé 4 tháng tuổi tử vong do không được thay bỉm suốt 2 tuần và bài học đau lòng bố mẹ không thể bỏ qua

L.T,
Chia sẻ

Khi nhân viên y tế đến, cảnh tượng kinh hoàng xảy ra với đứa trẻ khiến cô không dám tin vào mắt mình.

Vụ việc xảy ra từ ngày 30 tháng 8 năm 2017, tại căn hộ của gia đình người đàn ông tên Zachary Paul Koehn (29 tuổi) ở thị trấn Alta Vista, bang Virginia (Mỹ) nhưng gần đây phiên tòa xét xử mới được mở ra để định tội người cha này cùng bạn gái của anh ta, Cheyanne Harris, cũng là mẹ đứa trẻ.

Ngày hôm đó, tên Zachary gọi đến số 911 báo rằng con trai 4 tháng tuổi, tên Sterling Koehn, của hắn đã tử vong. Ngay lập tức cảnh sát cử nhân viên y tế đến nhà để xem xét tình hình. 

Bé 4 tháng tuổi tử vong do không được thay bỉm suốt 2 tuần và bài học đau lòng bố mẹ không thể bỏ qua - Ảnh 1.

Bé trai Sterling Koehn (4 tháng tuổi) mất mạng vì không được bố mẹ thay bỉm suốt 2 tuần liền.

Tại phiên tòa diễn ra hôm 30/10 vừa qua, nhân viên y tế Toni Friedrich đã đứng ra làm chứng rằng chính cô là người đến căn hộ đầu tiên sau khi tên Zachary gọi 911. Toni cho biết vẻ mặt của Zachary lạnh tanh như thể không có gì nghiêm trọng xảy ra khi anh ta dẫn cô đến căn phòng ngủ tối tăm và nóng, nơi mà hắn đặt con trai nằm ở đó. "Đôi mắt thằng bé vẫn mở nhưng không còn có phản ứng gì nữa", Toni kể.

Khi Toni chạm tay vào ngực em bé, quần áo đã bị bẩn đến mức bốc mùi. Cô lật tấm chăn phủ bên trên thi thể Sterling thì rất nhiều ruồi, muỗi bay lên. Trợ lý Tổng chưởng lý bang Iowa, ông Coleman McAllister nói với các bồi thẩm hôm 30/10 rằng đứa trẻ đã chết vì bị nhiễm khuẩn nặng sau 2 tuần không được thay bỉm.

Bé 4 tháng tuổi tử vong do không được thay bỉm suốt 2 tuần và bài học đau lòng bố mẹ không thể bỏ qua - Ảnh 2.

Tên Zachary (giữa) tại phiên tòa xét xử hôm 30/10 vừa qua.

Theo ông McAllister, cậu bé đã mặc chiếc bỉm quá lâu mà không được thay. Chất thải của cậu bé trong chiếc bỉm là giúp giòi bọ sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, các chất thải trong bỉm ngấm qua da đứa trẻ, khiến vi khuẩn E. coli sống trong bỉm và chất thải xâm nhập vào đường máu, gây nhiễm khuẩn nặng. Quần áo và chăn xung quanh cũng bẩn thỉu và dường như đã không được thay mới, giặt giũ suốt nhiều ngày. 

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đứa trẻ đã chết vì suy dinh dưỡng, mất nước và nhiễm trùng. Bởi dù đã 4 tháng tuổi nhưng cậu bé chỉ nặng có 3,2kg, cân nặng thậm chí còn ít hơn cả 1 đứa trẻ mới sinh. 

Bé 4 tháng tuổi tử vong do không được thay bỉm suốt 2 tuần và bài học đau lòng bố mẹ không thể bỏ qua - Ảnh 3.

Thời điểm tử vong, bé Sterling chỉ nặng có hơn 3kg.

Cũng tại phiên tòa, các công tố viên cho biết bé Sterling bị bố mẹ cho nằm trên chiếc xích đu trong căn phòng nóng bức, ẩm thấp, bốc mùi và không thay bỉm trong ít nhất 9 ngày đến 14 ngày. Khi thấy con đã không còn cử động, Zachary mới gọi cho cảnh sát nhưng đã quá muộn.

Người giám định pháp y tuyên bố cái chết của đứa trẻ là một vụ giết người do không được chăm sóc chu đáo. Luật sư của Zachary phản biện và cho rằng đó chỉ là một bi kịch chứ không cấu thành tội giết người. Tuy nhiên, ông McAllister lại cho rằng đây không phải lần đầu tên Zachary làm bố bởi anh ta đã có một đứa con gái 2 tuổi, hiện vẫn đang sống khỏe mạnh và người đàn ông này vẫn có đủ khả năng để mua thực phẩm và đồ dùng cho em bé.

Bé 4 tháng tuổi tử vong do không được thay bỉm suốt 2 tuần và bài học đau lòng bố mẹ không thể bỏ qua - Ảnh 4.

Bé 4 tháng tuổi tử vong do không được thay bỉm suốt 2 tuần và bài học đau lòng bố mẹ không thể bỏ qua - Ảnh 5.

Cặp bố mẹ này đang phải hầu tòa vì hành vi giết người.

Người đàn ông này nói với cảnh sát và bác sĩ rằng mẹ của Sterling cho con ăn lúc 9 giờ sáng và đứa trẻ vẫn khỏe mạnh. Nhưng khi anh ta kiểm tra con trai vào khoảng 11h sáng, thì cậu bé đã tử vong.

Jordan Clark, một người bạn cũ của Zachary cũng có mặt tại tòa và anh ta thậm chí còn không biết bạn mình có con nhưng anh cho biết cả Zachary và bạn gái đều là những kẻ nghiện ma túy đá. Hiện tại, các nhà điều tra vẫn đang làm rõ vụ việc và chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Làm cha mẹ tất nhiên là một điều tuyệt vời, kỳ diệu nhất trên đời mà không phải cứ ước là được. Thế nhưng để có thể trở thành người cha, người mẹ tốt, biết cách chăm sóc em bé một cách chu đáo nhất lại là điều không dễ dàng gì, con ăn, con đói, con quấy khóc, không ngủ... rồi cả việc thay tã, thay bỉm cho con như thế nào cũng không hề đơn giản. Vậy nên, nếu đã đón một thiên thần nhỏ chào đời, cha mẹ nên học cách làm tất cả mọi thứ để có thể chăm sóc tốt nhất cho con.

Đối với việc đóng bỉm cho trẻ, cha mẹ cũng phải học cách đóng làm sao cho đúng, thậm chí còn phải canh chừng thời gian thay bỉm cho con để tránh vi khuẩn sinh sôi, ảnh hưởng đến sức khỏe của con.

Trong những tháng đầu tiên sau sinh, khoảng 2-3 giờ đồng hồ bạn nên thay bỉm cho bé 1 lần, nếu bé đại tiện thì cần phải thay ngay lập tức. Trong tháng đầu tiên, bạn nên dùng tã giấy thay cho bỉm. Từ tháng thứ 2 trở đi bạn có thể dùng bỉm. Khi mua bỉm hay tã giấy, lưu ý cân nặng của bé để mua bỉm/tã giấy phù hợp.

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ