Bé 2 tuổi bị người tình của mẹ đánh tổn thương não vì làm phiền trong lúc y "vụng trộm"

Theo Lương Nguyệt - Hồng Nam/South China Morning Post,
Chia sẻ

Mới đây, dư luận Trung Quốc rất phẫn nộ trước vụ việc bé gái 2 tuổi bị người tình của mẹ đánh đập tàn bạo vì bị làm phiền trong lúc đang vụng trộm với mẹ của em.

Theo China News Service đưa tin, bé gái Tân Di, 2 tuổi ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bị hôn mê sâu suốt 2 tuần qua do bị tổn thương não. Trước đó, cô bé đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch vì bị người tình của mẹ đánh đập tàn bạo.

Người nhà em bé cho hay, Tân Di bị như thế này là do bị một người đàn ông ngược đãi. Điều đáng nói hơn, người này lại là tình nhân của mẹ em. Theo lời mẹ bé gái, trong quá trình lén lút qua lại với người đàn ông này, anh ta đã từng vài lần ra tay đánh con mình, do bé gái thường khóc khi hắn ta ở cùng cô nhưng cô không dám ngăn cản



Bé  Tân Di hiện vẫn rất nguy kịch sau đòn tra tấn dã man gây ra bởi người tình của mẹ

Tối hôm 18/9, khi mẹ và người tình ở bên nhau, Tân Di vì khóc lóc quấy nhiễu nên đã bị người tình của mẹ trói lại, đánh tới tấp đến mức cô bé ngã xuống sàn nhà. Cho đến trưa ngày hôm sau, người mẹ vô tâm mới phát hiện con gái mình hôn mê bất tỉnh rồi vội vã đưa con vào bệnh viện. 
 

Người mẹ đáng trách của Tân Di chắc chắn sẽ phải chịu một hình phạt thích đáng vì những gì đã gián tiếp gây ra cho con

Cô bé hiện đang được điều trị tại phòng bệnh đặc biệt, dành cho những bệnh nhân nguy kịch tại bệnh viện Hà Khoa số 1 ở thành phố Lạc Dương. Sau khi tỏ tường sự việc, người nhà của Tân Di đã ngay lập tức báo cho cảnh sát. Hiện tại, mẹ cô bé và người tình đang bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra sự việc.

Việc người tình hay cha dượng ngược đãi, thậm chí gây tử vong con gái riêng của vợ diễn ra không phải là cá biệt. Trước đó, sáng ngày 8/7/2015, tại một gia đình ở thành phố Osaka, Nhật Bản, một người đàn ông đã đánh vào bụng cô con gái riêng của vợ chỉ mới 5 tuổi, khiến bé bất tỉnh. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, anh ta khai rằng mình đánh con gái vì cô bé đã dám nói dối.
 
Tháng 6/2015, một bé trai 4 tuổi ở vùng ngoại ô Mumbra, quận Thane, Ấn Độ đã bị người tình của mẹ đánh chết. Vào buổi sáng định mệnh ngày 15/6, khi thấy cậu con trai 4 tuổi của người tình bị nôn trong khi uống sữa, Sayyed nổi cơn điên và đánh cậu bé đến bất tỉnh. Chị gái của cậu bé cũng bị hắn đánh gãy tay khi lao vào cứu em. Mặc dù được cấp cứu nhưng cậu bé đã không qua khỏi. 

 
Chia sẻ