Bắt người tình phá thai rồi rũ bỏ, thầy bói cũng không cứu nổi mình, đối mặt cái kết bi thảm

Gia Linh,
Chia sẻ

Mới đây, một phiên tòa tại Trung Quốc vừa diễn ra và những chi tiết được công khai về vụ việc khiến dư luận rúng động.

Một thầy bói ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã qua đời trước sinh nhật lần thứ 60. Điều này dường như đã ứng nghiệm với lời tiên đoán của chính người này, rằng ta ông ta có thể phải đối mặt với một tai họa trước tuổi 60. 

Tuy nhiên, sau khi vị thầy bói này qua đời, vì nghi ngờ nên con gái của ông đã yêu cầu điều tra và kết quả đã khiến nhiều người kinh ngạc. Chính tình nhân của người đàn ông mới là thủ phạm đứng đằng sau cái chết của ông. 

Cuộc gặp gỡ định mệnh với một cô gái trẻ

Vào năm 2011, một thầy bói ở Tứ Xuyên khoảng 50 tuổi tên là Zhou đã tình cờ quen biết một cô gái ngoài 20 tuổi tên là Jing. Mẹ của Jing bị ung thư giai đoạn cuối nên Jing đã nhờ đến ông Zhou để mong ông ta có thể giúp chữa khỏi bệnh.

Cuối cùng, ông Zhou không thể chữa khỏi bệnh cho mẹ của Jing và bà đã qua đời. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, cả hai đã thân thiết hơn và nảy sinh mối quan hệ yêu đương. Trong thời gian này, Jing nhiều lần muốn Zhou làm đám cưới với mình nhưng Zhou lại không muốn tiến xa hơn. Thay vào đó, người đàn ông này lại muốn quay lại với vợ cũ và điều này khiến Jing rất tức giận.

Bắt người tình phá thai rồi rũ bỏ, thầy bói cũng không cứu nổi mình, đối mặt cái kết bi thảm - Ảnh 1.

Ông Zhou đã gặp gỡ Jing vào năm 2011 và sau đó nảy sinh mối quan hệ với cô gái này. (Ảnh minh họa)

Vào tháng 2 năm 2017, vì quá mệt mỏi với mối quan hệ không có hồi kết với Zhou nên Jing bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông tên Guo. Tuy nhiên, vì vẫn chưa quên được tình cũ nên cô gái đồng thời bí mật tiếp tục mối quan hệ với ông ta. 

Cùng tháng đó, Guo phát hiện ra Jing và Zhou vẫn qua lại với nhau nên đã cãi vã và chia tay với cô. Vào tháng 4 năm 2017, Jing phát hiện mình có thai và liên tục liên lạc với Zhou, yêu cầu người đàn ông này phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, thay vào đó, Zhou đã yêu cầu Jing phá thai. Ông ta còn nói dối cô gái rằng bản thân mắc bệnh ung thư, sẽ không sống được lâu và bày tỏ mong cô sẽ tìm được người khác để cùng chung sống cả đời.

Hàng loạt những sự kiện lạ và cái kết thảm thương 

Vào tháng 5 năm 2017, ông Zhou đã bất ngờ phải nhập viện sau khi có những vấn đề về sức khỏe sau khi uống một loại siro ho do Jing đưa cho. Đặc biệt, cơ thể của ông xuất hiện các vết lở loét sau khi mặc những chiếc quần lót do Jing tặng.

Trước khi người đàn ông này nhập viện, một số sự kiện kỳ lạ cũng đã xảy ra, ví dụ như có người đã đột nhập vào xe của gia đình ông và cắt phanh. Trong một lần khác, cửa văn phòng của ông Zhou cũng bị cạy mở. 

Ông Zhou đã qua đời trước sinh nhật lần thứ 60. Dù đúng với lời tiên đoán của chính ông, rằng trước 60 tuổi, ông có thể sẽ gặp một tai họa lớn, nhưng gia đình ông đã nghi ngờ có người hãm hại ông. 

Con gái ông Zhou đã thử cho một con chuột ăn những lát táo ngâm trong chai siro ho mà bố mình đã uống và phát hiện ra rằng nó đã chết trong vòng vài giờ. Vì vậy, họ đã báo cáo sự việc với cảnh sát và cảnh sát sau đó đã bắt giữ Jing. 

Bắt người tình phá thai rồi rũ bỏ, thầy bói cũng không cứu nổi mình, đối mặt cái kết bi thảm - Ảnh 2.

Jing đã ngâm quần lót trong thuốc diệt cỏ rồi tặng cho ông Zhou.

Sau đó, mọi việc mới được làm sáng tỏ. Jing được cho là đã lấy thuốc diệt cỏ trộn với siro ho rồi đưa cho ông Zhou uống. Cô ta cũng ngâm những chiếc quần lót trong dung dịch này rồi đem tặng cho người đàn ông. 

Vào tháng 9/2024, tòa án đã đem vụ việc ra xét xử, và Jing bị buộc tội cố ý giết người và tuyên phạt 14 năm tù. Tòa án kết luận rằng Jing đã cố tình thực hiện các bước đầu độc ông Zhou để trả thù vì đã "làm cô sảy thai nhiều lần" và "hủy hoại cuộc đời cô". 

Tòa án quận Shunqing phát hiện ra rằng trong suốt mối quan hệ của họ, Jing đã dọa tự tử và cũng tìm kiếm trên mạng cách giết ông Zhou vì ông không thực hiện lời hứa cưới cô ta. Nhiều lần, Jing cũng nhờ bạn bè gửi những cuộc gọi và tin nhắn xúc phạm gia đình ông Zhou.

Luật sư bào chữa của cô lập luận rằng ông Zhou đã lợi dụng tình thế và sự non trẻ của Jing để theo đuổi mối quan hệ với cô, đồng thời cho rằng ông Zhou có một phần trách nhiệm về những gì đã xảy ra, khiến cô Jing mang thai rồi phải bỏ thai.

Jing cho rằng bản thân cũng là người bị hại và mức án nói trên là quá nặng nên đã làm đơn kháng án. Đến ngày 19/2 vừa qua, phiên tòa một lần nữa đã được mở trở lại ở thành phố Nam Sung, tuy nhiên, thẩm phán đã giữ y nguyên mức án tù dành cho Jing.

Chia sẻ