Bật mí một buổi chụp hình của Hà Anh

Theo Người đẹp ,
Chia sẻ

Cùng khám phá một buổi chụp hình của siêu mẫu Hà Anh qua chính lời kể của cô.

1. Chúng tôi lại một lần nữa là những người bạn cùng theo đuổi một giấc mơ tạo nên cái đẹp.

Yên tâm hoàn toàn với ekip của đạo diễn hình ảnh Henri Hubert, tôi luôn phó mặc mình dưới sự chỉ đạo của Henri. Mọi người thường nhìn nhận tôi như một cô gái cá tính, bướng bỉnh và đoán chắc tôi khó bảo lắm khi làm việc, nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại.

Ngồi yên, thẳng lưng, ngay ngắn, kiên nhẫn là khi tôi được các chuyên gia make up trang điểm cho. Tôi nhớ Cindy Thái Tài từng nói rằng trang điểm cho tôi rất thích, bởi chỉ riêng dáng ngồi của tôi cũng đủ cho chị thấy rõ được độ chuyên nghiệp của tôi trong công việc.

Make up của tôi trong chuyến đi này là anh Kenny Thái. Nhẹ nhàng và hay cười là ấn tượng của tôi về anh. Tôi luôn thấy hài lòng mỗi lần được làm việc cùng anh. Kenny Thái dẫn theo một đoàn tùy tùng trong chuyến đi chụp hình ở Ba Vì này.

Chuyến đi có hai trở ngại.

Thứ nhất, là chụp hình áo cưới. Tôi thường từ chối khi chụp ảnh áo cưới, một nửa vì ngại xui, một nửa vì tôi từng mong có cảm giác bồi hồi khi lần đầu được mặc áo cưới của chính mình. Nó sẽ là trang phục đặc biệt nhất trong hàng ngàn bộ cánh tôi từng khoác lên trong suốt sự nghiệp người mẫu của mình.

Trở ngại thứ hai, Ba Vì là địa điểm vô cùng phổ biến đối với cac ekip chụp hình cưới. Làm sao chúng tôi có thể cho ra những shoot hình thật độc đáo!?

Nhìn một tấm hình, không mấy ai hiểu được sự vất vả của ekip thực hiện nó. Để thực hiện bộ ảnh áo cưới hôm đó, ngày của chúng tôi bắt đầu thế này…

2. Sáng sớm tinh mơ, lúc đó trời còn nhá nhem tối, anh Kenny Thái cùng ekip đi ô-tô qua đón ekip của chúng tôi gồm nhiếp ảnh gia Thiện Hùng và Henri tại khách sạn Moevenpick Hà Nội.

Trèo lên xe tôi còn mắt nhắm mắt mở, Henri dúi cho tôi một tách trà nóng -món khoái khẩu không thể thiếu của tôi vào mỗi buổi sáng để giúp tôi tỉnh dậy thực sự. Ngược lại tôi chuẩn bị một túi bánh Croisant cho mọi người trong đoàn ăn sáng.

Đường lên Ba vì khá trôi chảy. Thực sự thì hồi bé tôi hay bị say xe nhưng sau những tháng làm người mẫu ở Anh, cuộc sống tự lập và luôn di chuyển đã rèn luyện cho tôi một sức khỏe vô cùng tốt và bền bỉ giúp tôi có thể đi lại làm việc liên tục, cường độ cao bất chấp khí hậu, múi giờ.

6077: Tới địa điểm, mọi người lo tôi mệt nói tôi ngồi nghỉ, nhưng tôi nhất định đòi làm việc luôn. Và thế là Kenny Thái bắt đầu trang điểm cho tôi. Mọi người trong ekip chuẩn bị váy, kết hoa. Quả thực, shoot hình cưới phức tạp hơn nhiều so với những shoot thời trang.

6200: Chủ trương chụp hình cưới nhưng anh Keeny Thái lại khăng khăng muốn giữ cái chất “Hà Anh” ở tôi - mái tóc thẳng bất trị, make up nhạt màu, chỉ nhấn vào đôi môi cong bướng bỉnh và đôi mắt của “câu chuyện không lời”… Ít khi các đồng nghiệp muốn biến tôi thành người khác mặc dù đôi khi thay đổi cũng làm tôi thích thú.

6012: Mặc những chiếc váy cưới xinh xắn, tôi hình dung ra mình là một nàng công chúa hồi hộp và lạc lối trong rừng rậm diễm lệ đầy bí ẩn. Đi vào rừng tôi như bị mê đắm. Tôi muốn reo lên trong những phút giây lâng lâng giữa màu xanh.

6105: Mỗi lần Henri nói về ý tưởng, tôi nắm bắt và thường thấy phê ngay. Tôi thể hiện nó theo cách riêng của mình. Mọi người nhận xét rằng tôi rất xuất sắc trong các khuôn hình của Henri và Henri cũng được bay trong sự thể hiện của tôi.

6087: Với Henri, bất kể bối cảnh nào, anh cũng nhìn ra những góc lạ, anh luôn chớp được những chiều sâu, những thần thái khác nhau. Chính vì vậy, tôi chẳng lo chút nào.

6059: Henri cũng như lạc vào không gian kỳ diệu, anh nhanh chóng nắm trọn từng tia nắng, từng nhành cây trong bối cảnh. Thiện Hùng đọc được cảm nhận của Henri nhanh chóng set up ánh sáng.

6148: Ekip của Kenny gần như bị cuốn theo và cộng hưởng “không lời”, mỗi người thay đổ cho tôi, kết hoa lên trang phục của tôi… và cả tôi cũng yên lặng.

6051: Khi chụp hình tôi rất ít khi nói chuyện hoặc đùa giỡn với hai lý do. Một là tôi đang rất tập trung nghe sự chỉ đạo, nắm bắt ý tưởng và nhập tập vào vai diễn của mình. Hai là tôi đang tiết kiệm sức lực của mình. Tôi chỉ cho phép mình nghỉ khi công việc đã hoàn thành. Nhiếp ảnh Tô Thanh Tân từng than rằng “Nói chuyện với Hà Anh khi làm việc rất khó...”.

6152: Tôi xăm xăm xách váy leo vào những chỗ hiểm hóc do Henri chỉ đạo. Kenny Thái thương tôi, hò hét ekip chạy theo đỡ tay và nhấc váy dùm tôi. Tôi cứ đi phăng phăng, chỉ những lúc trèo dốc tôi mới để cho Henri bế xuống.

6190: Đôi giày cao gót đính cườm đã bắt đầu cứa xước chân tôi sau vài shoot hình nhưng tôi mặc kệ. Tôi phải đi nó và phải tiếp tục những khuôn hình một cách hối hả như thể sợ nắng sẽ hết vàng và trời ập tối bất kể lúc nào. Còn sợ cảm hứng và đam mê của chúng tôi bỗng dưng biến mất.

6109: Tôi đứng vào khuôn hình đẹp như tranh cũng là lúc chuyên gia trang điểm “đầm” lại make up của tôi cho hoàn hảo, mọi người chỉnh sửa váy áo một cách yên lặng, nhanh chóng rồi tất cả dẹp qua một bên nín thở đợi cho… tôi đứng vào dáng, thả hồn mình vào khuôn hình trong tiếng click liên tục của nhiếp ảnh.

Chỉ sau 2-3 tiếng chúng tôi đã hoàn tất buổi chụp hình cũng là lúc trời ập mưa. Chúng tôi cùng ngồi thưởng thức đặc sản Ba Vì, mãn nguyện vị buổi sáng hiệu quả.

Henri dường như vẫn còn tiếc những khuôn hình chưa chớp hết. Anh gợi ý ra chụp hình vào lúc trời mưa. Biết là ý tưởng rất hay nhưng chúng tôi lo rằng sẽ làm hỏng hết những bộ váy cưới lộng lẫy.

Chúng tôi lên đường ra về. Và về đến khách sạn tại Hà Nội, các bạn biết chúng tôi làm gì không? Chúng tôi tiếp tục lôi đồ ra chụp hình… trong mưa.

Chia sẻ