Bất chấp tất cả, phòng khám Maria tiếp tục chữa bệnh

Theo Phunutoday,
Chia sẻ

Dù đã bị Sở Y tế Hà Nội ra quyết định đình chỉ hoạt động vô thời hạn từ ngày 15/7 để phục vụ công tác điều tra, nhưng sáng nay, khi liên hệ lại với phòng khám, chúng tôi vẫn được nhân viên mời tới khám, chữa bệnh.

Sáng 17/7, trong vai một bệnh nhân đang thực hiện chương trình điều trị cắt trĩ tại Phòng khám đa khoa Maria (số 65-67 đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội), chúng tôi gọi điện tới số điện thoại của phòng khám 0439715555.
 

Sáng nay (17/7), cửa phòng khám đa khoa Maria vẫn mở nửa chừng đủ khoảng
trống để mọi người có thể ra vào.

Sau vài hồi chuông đầu dây bên kia có người phụ nữ nghe máy và xác nhận là Phòng khám đa khoa Maria, khi hỏi một số thông tin liên quan đến bệnh, chúng tôi được người phụ nữ này nối máy với phòng điều trị trĩ.

Đợi trong ít giây, chúng tôi được một người phụ nữ nghe máy và xác nhận là bác sỹ ở phòng điều trị trĩ, sau khi thắc mắc vì thấy phòng khám đóng cửa, không biết còn chữa trị tiếp không, người này bảo chúng tôi: “Anh cứ lên đi, vẫn tiếp nhận bệnh nhân cũ, anh cứ lên tầng 4 nhé, có bác sỹ người Việt Nam ở đây để tiếp nhận bệnh nhân cũ”.

Khi tôi thắc mắc về bác sỹ Trung Quốc từng chữa trị cho tôi đi đâu mà phải để bác sỹ Việt Nam khám, đầu dây bên kia trả lời: “Em cũng không rõ lắm đâu, em cũng chỉ gặp một bác sỹ người Việt Nam đang làm ở đây thôi. Phòng khám vẫn làm, anh cứ lên”.

Sau đấy chúng tôi tiếp tục liên hệ với y tá tên Oanh, số điện thoại 09040740xx (do độc giả từng chữa trị ở phòng khám này cung cấp), với mong muốn được đến khám lại, nhưng thấy phòng khám đóng cửa để sửa chữa nên gọi điện thoại để hỏi.


Ngồi trước cổng phòng khám đa khoa Maria chỉ nửa tiếng, chúng tôi đã ghi nhận hơn
5 người ra vào.

Người phụ nữ đầu dây bên kia cho biết: “Có chị Hương đang ở đấy, chị Hương đang ngồi ở phòng tư vấn tiếp bệnh nhân ở đấy nhá. Hoặc chiều một rưỡi cứ tới phòng khám, có chị Hương, anh Bình làm về trĩ ở trên đấy”.

Vẫn có người trực để giải quyết bệnh nhân mà. Cứ vào thẳng phòng khám, gửi xe bình thường”, người phụ nữ đầu dây bên kia khẳng định.

Chúng tôi đề bạt nguyện vọng được bác sỹ người Trung Quốc khám, người phụ nữ đầu dây bên kia nói: “Được, được, cứ chiều 2 giờ bác ở đấy”.

Để xác minh thêm thông tin thực tế Phòng khám đa khoa Maria còn hoạt động hay không sau quyết định đình chỉ của Sở Y tế Hà Nội, trong sáng nay chúng tôi cũng trực tiếp ra cửa phòng khám để tìm hiểu thêm.

Website của phòng khám đa khoa Maria đã tạm dừng hoạt động.

Gặp bác bán nước ngay cổng Phòng khám đa khoa Maria, được bác này cho biết: “Hôm qua vẫn có người tới truyền đấy, nhưng hôm nay thì hết rồi. Hôm qua biết họ tới vì thấy cái vết băng truyền ở tay, đúng là điếc không sợ súng, phòng khám như thế rồi mà vẫn vào truyền thì không biết, chết thật ấy chứ, bây giờ còn những người còn lại đâu biết người ta là cái gì, đúng không”.

Hôm qua tôi không đếm, nhưng cũng phải hơn chục người tới khám đấy, cũng đông phết đấy”, bà bán nước cho biết thêm.

Bác bán nước ở đây cũng khẳng định: “Chủ phòng khám đa khoa Maria còn một số phòng khám nữa, như phòng khám ở Bát Đàn, Trần Duy Hưng… tất cả các phòng khám này đều có tên khác nhau. Tôi biết vì khi các phòng khám bên kia cần bác sỹ thì gọi sang đây, bác sỹ bên này lại ra bắt xe ôm, taxi chạy sang đấy”.

Ngoài ra, sau khi bị đình chỉ hoạt động, website của phòng khám đa khoa Maria ở địa chỉ http://phongkhammaria.com cũng đã ngừng hoạt động.
Chia sẻ