Bất chấp giá rét, người phụ nữ lao xuống hồ cứu 3 học sinh

Nguyễn Huệ/VTC News,
Chia sẻ

Người phụ nữ 50 tuổi ở Hải Dương lao xuống hồ cứu 3 học sinh đang chới với dưới nước và đưa vào bờ an toàn.

Khoảng 17h ngày 1/2 (mùng 4 Tết), một nhóm học sinh đi chơi ở khu đô thị phía tây thị trấn Nam Sách Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Trong lúc vui chơi, một cháu gái, hai cháu trai không may bị ngã xuống hồ nước. Trong 3 cháu bé này có hai học sinh lớp 4 và một học sinh lớp 7.

Bất chấp giá rét, người phụ nữ lao xuống hồ cứu 3 học sinh - Ảnh 1.

Bà Trang cùng chồng và một người đàn ông khác đưa 3 học sinh vào bờ an toàn. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Đang đi dạo, bà Nguyễn Thị Trang (50 tuổi, ở thị trấn Nam Sách) phát hiện 3 học sinh gặp nạn. Bất chấp trời rét, bà lao xuống hồ cứu các cháu và cùng chồng là ông Nguyễn Trí Dũng đưa 3 nạn nhân vào bờ an toàn.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình các cháu đã đến cảm ơn vợ chồng bà Trang, ông Dũng.

Cách đây hơn 1 tháng, tại Quảng Nam, một người đàn ông cũng không ngần ngại lao xuống dòng lũ chảy xiết để cứu 3 học sinh.

Cụ thể, khoảng 17h20 ngày 14/12/2024, sau giờ tan trường, 3 học sinh (trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) đi xe đạp điện về nhà.

Thay vì đi đường chính, 3 em rủ nhau lội nghịch nước ở đoạn đường nội đồng từ đình làng Tây An (thôn An Hòa) về nhà thờ tộc Lê Đình (thôn Trung Đông). Trong lúc băng qua đoạn nước ngập, chảy xiết, cả 3 học sinh cùng 2 xe đạp điện bị cuốn trôi xa hơn 100m.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Bùi Thanh Tài (39 tuổi, trú thôn Trung Đông) đang ở cách hiện trường khoảng 200m tức tốc chạy đến ứng cứu và đưa 3 học sinh vào bờ an toàn. Sau đó, anh Tài liên hệ lãnh đạo xã đến hỗ trợ và đưa các em về nhà.

Chia sẻ