Bất chấp bước vào hào môn, mỹ nhân châu Á lãnh đủ ê chề: Không 1 xu tiền thừa kế, Hoa hậu phải phục vụ quán bar để nuôi con

Imacho,
Chia sẻ

Những tưởng cuộc sống ở bên cạnh đại gia, doanh nhân giàu có nức tiếng của các mỹ nhân sẽ sung sướng lắm nhưng ai ngờ, họ lại chịu đựng nhiều nỗi ê chề hơn cả.

Lý Gia Hân

Lý Gia Hân được mệnh danh là Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong, sự nghiệp diễn xuất nhờ vậy mà rộng mở hơn đồng nghiệp cùng thời nhưng đường tình duyên lại vô cùng lận đận. Cô từng trải qua mối tình trong bóng tối với tài tử Lê Minh, ngậm đắng nuốt cay chấp nhận mọi điều tiếng làm bóng hồng bên cạnh đại gia Lưu Loan Hùng, người đàn ông thành đạt đã kết hôn.

Bất chấp bước vào hào môn, mỹ nhân châu Á lãnh đủ ê chề: Không 1 xu tiền thừa kế, Hoa hậu phải phục vụ quán bar để nuôi con - Ảnh 1.

Khi đến với người chồng hiện tại, doanh nhân Hứa Tấn Hanh, Lý Gia Hân cũng mang tiếng "hồ ly tinh" nhưng đến nay đã 12 năm, tổ ấm của cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc. Mới đây, bố chồng của Lý Gia Hân, tỷ phú Hứa Thế Huân, qua đời để lại khối tài sản khổng lồ lên đến 420 tỷ đô la HKD (1248 nghìn tỷ đồng). Những tưởng vợ chồng cựu Hoa hậu sẽ nhận được khoản tiền thừa kế kha khá nhưng không. Cũng như lúc còn sống, tỷ phú Hứa Thế Huân vẫn ủy thác cho một quỹ tài chính, cho phép các con đều đặn hàng tháng chỉ được rút đúng số tiền sinh hoạt phí nhất định, rơi vào khoảng 2 triệu đô la Hong Kong (gần 6 tỷ đồng). Biết được thông tin này, nhiều người không khỏi cười nhạo nàng cựu Hoa hậu, bất chấp tất cả để bước chân vào hào môn cuối cùng lại là "công dã tràng".

photo-3
photo-3
photo-2
photo-2
Vợ chồng Lý Gia Hân không nhận được 1 xu tiền thừa kế sau khi bố chồng qua đời.

Go Hyun Jung

Năm 1989, Go Hyun Jung xuất sắc giành về ngôi vị Á hậu tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất Hàn Quốc. Giải thưởng này trở thành bước đệm giúp người đẹp dễ dàng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Nhờ tinh thần làm việc chăm chỉ, Go Hyun Jung được mọi người nhớ đến với những vai diễn ấn tượng thay vì danh xưng Á hậu của một cuộc thi nhan sắc.

Giữa đỉnh cao sự nghiệp, Go Hyun Jung bất ngờ tuyên bố kết hôn với doanh nhân Jung Yong Jin, phó Chủ tịch của tập đoàn khổng lồ Shinsegae đồng thời là cháu trai chủ tịch Samsung. Từ đó, cô rút chân khỏi làng giải trí và tập trung chăm sóc tổ ấm gia đình.

Bất chấp bước vào hào môn, mỹ nhân châu Á lãnh đủ ê chề: Không 1 xu tiền thừa kế, Hoa hậu phải phục vụ quán bar để nuôi con - Ảnh 3.

Nhìn bề ngoài, cuộc sống của Go Hyun Jung kể từ khi bước vào chốn hào môn không khỏi khiến mọi người ngưỡng mộ. Nhưng sau hơn 8 năm chung sống, cặp đôi đệ đơn ly hôn nhưng từ chối đưa ra lý do. Mãi đến sau này, truyền thông mới đưa tin sở hữu Go Hyun Jung "khó sống" trong gia đình nhà chồng tài phiệt là bởi xuất thân "thường dân". Từ đó, cô bị nhà chồng khinh miệt đến nỗi bị cấm gặp con sau khi chia tay với chồng cũ.

Sau cuộc hôn nhân bất hạnh, Go Hyun Jung trở lại làng giải trí dù mẹ chồng cũ vẫn tích cực cấm cửa cô trên nhiều phương tiện truyền thông. Cô muốn thông qua diễn xuất để các con được nhìn thấy mẹ dù chỉ qua màn ảnh. Giờ đây, nữ diễn viên có trong tay sự nghiệp ổn định, gia tài đồ sộ nhưng nỗi nhớ con vẫn luôn đong đầy. 2 người con của Go Hyun Jung nay đã lớn và đang theo học tại những trường đại học danh tiếng ở Mỹ nhưng suốt 14 năm qua cô vẫn chưa một lần được gặp lại chúng.

Bất chấp bước vào hào môn, mỹ nhân châu Á lãnh đủ ê chề: Không 1 xu tiền thừa kế, Hoa hậu phải phục vụ quán bar để nuôi con - Ảnh 4.

Dương Tư Kỳ

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, thân hình nóng bỏng, Dương Tư Kỳ xuất sắc đăng quang ngôi Hoa hậu Hong Kong 2001. Sau đó, cô chuyển hướng sang làm diễn viên chuyên nghiệp, liên tục gặt hái thành công nhờ những tác phẩm đình đám, sự nghiệp rộng mở khiến ai cũng phải ghen tị. Dương Tư Kỳ từng có mối tình 9 năm hẹn hò với tài tử Lý Vĩnh Hào, cặp đôi thậm chí còn tính đến chuyện kết hôn nhưng cuối cùng, người đẹp lại đề nghị chia tay. Nhiều tin đồn cô "ham phú phụ bần", bỏ tình cũ để chạy theo đại gia "dởm" Ngô Soái.

Bất chấp bước vào hào môn, mỹ nhân châu Á lãnh đủ ê chề: Không 1 xu tiền thừa kế, Hoa hậu phải phục vụ quán bar để nuôi con - Ảnh 5.

Bất chấp bước vào hào môn, mỹ nhân châu Á lãnh đủ ê chề: Không 1 xu tiền thừa kế, Hoa hậu phải phục vụ quán bar để nuôi con - Ảnh 6.

Dương Tư Kỳ từng bị bắt gặp hẹn hò với đại gia Ngô Soái.

Không chính thức kết hôn nhưng Dương Tư Kỳ vẫn tình nguyện sinh con cho đại gia. Năm đó, cô bị chỉ trích dữ dội, Ngô Soái thì lại lặn mất tâm, không hề lên tiếng bênh vực người yêu. Đây cũng là lý do mà Dương Tư Kỳ bị gán luôn biệt danh "Hoa hậu không chồng mà chửa". Vì điều tiếng dư luận và sự phản đối của gia đình, cô đành phải lẩn trốn sang Mỹ một thời gian, sau khi sinh con mới trở về Hong Kong.

Đời tư phức tạp của Dương Tư Kỳ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của cô, đài TVB quyết định chấm dứt hợp đồng, các nhãn hàng và công chúng đồng loạt quay lưng với người đẹp. Cuộc sống khó khăn khiến cô phải làm đủ mọi ngành nghề để bươn chải chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng ở xứ Cảng thơm, Không ai ngờ một Hoa hậu, diễn viên nổi tiếng nay lại làm việc tại các quán bar, nhà hàng đêm. Dương Tư Kỳ cho biết lúc đó cô chẳng nghĩ gì nhiều, chấp nhận làm tất cả mọi việc để nuôi sống 2 mẹ con.

photo-9
photo-9
photo-8
photo-8

Hiện tại, cuộc sống của Dương Tư Kỳ đã sung túc hơn. Không chỉ mua một căn hộ Penthouse, bà mẹ trẻ còn đổi xe sang khi sắm một chiếc siêu xe giá trị khủng. Nhiều tin đồn cho rằng cô đang qua lại với Peter Gao, một thương nhân đã có vợ con đề huề, nắm trong tay cơ ngơi trị giá 38,7 triệu USD. Nhiều người chỉ trích cô là "Hoa hậu hồ ly tinh" song không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng người đẹp sẽ bước vào vết xe đổ của chính mình, cặp kè đại gia để rồi nhận về trái đắng.

Bất chấp bước vào hào môn, mỹ nhân châu Á lãnh đủ ê chề: Không 1 xu tiền thừa kế, Hoa hậu phải phục vụ quán bar để nuôi con - Ảnh 8.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ