Bất bình chuyện "giơ cao đánh khẽ" đối với các sao vi phạm pháp luật

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Thay vì phải chịu mức phạt nặng mang tính răn đe thì nhiều ngôi sao lại được “ưu ái” đặc biệt sau những hành động vi phạm pháp luật không thể chối cãi của mình.

Không thể phủ nhận rằng giới nghệ sĩ đang đóng góp 1 phần không nhỏ vào đời sống tinh thần của công chúng tuy nhiên sự “nuông chiều” thái quá đối với những người làm nghệ thuật chính lại là nguyên nhân gây nên sự tha hóa về lối sống và đạo đức của họ. Sau khi gây ra những hành động phạm tội như lái xe trong khi say rượu, sử dụng ma túy, đạo nhạc… các ngôi sao thường chỉ nhận được 1 mức án “nho nhỏ” và lấy chiêu bài “đột nhiên vắng bóng” ra làm bia đỡ đạn trước dư luận. Chính vì chế tài không nghiêm của pháp luật và làng giải trí nên những hành vi sai trái trong showbiz vẫn luôn tái diễn.

Trương Mặc: Phạt thì có phạt nhưng sai vẫn cứ sai

Là quý tử của nam diễn viên gạo cội Trương Quốc Lập, Trương Mặc tuy được ăn học tử tế nhưng đạo đức của anh lại khiến cho dòng họ Trương phải xấu mặt. Nhờ danh tiếng của cha, Trương Mặc nhận được nhiều vai diễn tốt ngay khi mới ra trường, tuy nhiên thay vì chăm lo cho sự nghiệp của mình, anh lại liên tiếp dính scandal gây xôn xao dư luận. Hành hung bạn gái, lái xe không biển số, khiêu khích phóng viên, hút cần sa là những lỗi sai phạm vô cùng nghiệm trọng mà Trương Mặc từng mắc phải.
 

Tuy nhiên thay vì nhận được hình phạt nghiêm khắc, hết lần này đến lần khác quý tử nhà Quốc Lập đều được ông đứng ra dàn xếp mọi việc. Có nhiều thông tin cho rằng trong 13 ngày tạm giam vì hành vi hút cần sa, Trương Mặc nhận được ưu đãi đặc biệt từ sở cảnh sát. Mặc dù nhà chức trách đã lên tiếng phủ nhận nhưng công chúng rất bất bình chuyện nam diễn viên này vẫn giữ được vai diễn trong tác phẩm “1942” của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Có thể nói sự dung túng của Trương Quốc Lập đối với cậu con trai 30 tuổi, thái độ “giơ cao đánh khẽ” của làng giải trí chính là liều “thuốc độc” đối với Trương Mặc.

Kwon Sang Woo: Nhận được sự khoan dung thái quá

Vào ngày 12/6/2011, Kwon Sang Woo đã đâm vào 2 chiếc xe ô tô và gây tai nạn khá nghiêm trọng, thay vì dừng lại và xem xét tai nạn, nam diễn viên này lại tăng tốc và trốn biệt. 2 ngày sau đó, khi cảnh sát đến gõ cửa, Sang Woo mới thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Vì không xác định được nồng độ cồn trong máu của nam tài tử này nên cơ quan có thẩm quyền không quy tội say rượu trong khi lái xe cho anh.
 

Trong quá trình điều tra nhà chức trách cũng lờ đi quy định rằng trong trường hợp như vậy người bị tình nghi đáng lẽ phải bị bắt giam. Song Kwon Sang Woo chỉ chẳng hề phải ngồi tù 1 ngày nào, anh chỉ phải chịu mức phạt 7 triệu won (khoảng 130 triệu đồng).

Lee Hyori: Lại được tung hoành sau khi bị tố đạo nhạc

Từ khi thừa nhận đạo nhạc vào tháng 6/2010, Lee Hyori không xuất hiện trên các chương trình truyền hình, chỉ tham gia các hoạt động xã hội. Sau sự việc album của Lee Hyori bị tố là hàng nhái, chỉ có nhạc sĩ sáng tác các ca khúc phải ngồi tù còn cô lại chỉ được coi là nạn nhân. Nghỉ xả hơi trong vòng nửa năm, nữ ca sĩ bốc lửa này lại nhanh chóng quay trở lại showbiz như không có chuyện gì xảy ra.
 

Công ty quản lý vì lo mất lợi nhuận và sợ khán giả sẽ “ít nhớ” đến Lee Hyori nên tất yếu họ đã rút ngắn thời gian “vắng bóng” của cô tại làng nhạc. Như vậy, có thể hiểu rằng nếu bài hát bị tố đạo nhạc thì ca sĩ cứ đổ lỗi cho nhạc sĩ còn mình thì giả vờ rút lui rồi sau đó tái xuất ầm ĩ?

G-Dragon: Hàn Quốc dung tha, Nhật Bản cấm vận

Vào ngày 5/10/2011, trưởng nhóm Big Bang – G-Dragon đã bị gây sốc cho fan hâm mộ với thông tin bị bắt vì tội hút cần sa. Theo thông tin điều tra anh chàng đã hút 1 điếu thuốc do fan mời trong 1 câu lạc bộ tại Nhật. Theo đó, nam ca sĩ này chỉ nhận được 1 mức phạt nhẹ do không chủ động hút và đây cũng là lần đầu tiên vi phạm. Thay vì ẩn mình từ 6 tháng đến 1 năm, chỉ 1 tháng sau khi scandal hút cần sa qua đi, G-Dragon đã trở lại với sân khấu và các dự án âm nhạc.
 

Chính phủ Hàn Quốc đã không đưa ra bất kỳ lệnh cấm nào đối với việc xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng của G-Dragon nhưng ở Nhật thì khác. Chính phủ Nhật có những quy định cực kỳ khắt khe đối với các ngôi sao có liên quan đến ma túy. Nhiều fan Nhật tỏ ra bực bội vì họ cho rằng hành động của anh có ảnh hưởng không tốt tới giới trẻ Nhật – những người từng hâm mộ anh một cách cuồng nhiệt.

Chia sẻ