“Vinh quang lắm mà tủi cực cũng nhiều” là lời tâm sự của nhiều giáo viên trong bối cảnh nghề giáo bị ảnh hưởng quá nhiều bởi môi trường xã hội. Bạo lực học đường không chỉ xảy ra với học sinh mà với giáo viên, còn nghiêm trọng hơn.
Nhiều vụ việc người vợ khi phát hiện chồng làm điều không tốt, phản bội đã cắt "của quý" của chồng rồi mang vứt đi. Vì sao người vợ lại nỡ xuống tay tàn độc như vậy khi mà họ đã từng đầu gối tay ấp?
Bố mẹ đôi lúc nghĩ trẻ con cũng chỉ là... trẻ con. Thế nhưng bố mẹ biết không, trẻ con cũng là một cá thể độc lập, có chính kiến. Trẻ con cũng biết buồn, biết tổn thương...
Chị sợ hãi không phải bởi một tên trộm hay một người chồng vũ phu, mà người đe dọa chị đến nghẹt thở và tìm cách giết chị lại chính là cô con gái mà chị yêu thương nhất.