Bao giờ hết cảnh 'mua hồ sơ đêm'

Thu Hương,
Chia sẻ

Chỉ tiêu ít, nhu cầu đông nên đến hẹn lại lên, khi các trường thông báo phát hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 đã có rất đông các phụ huynh xếp hàng dài từ hôm trước để giành suất. Nhiều ý kiến lo ngại điều này sẽ tạo tiền lệ cho những năm sau, phụ huynh bỏ công bỏ việc để đến xếp hàng sớm hơn, làm khổ phụ huynh hơn.

Bao giờ hết cảnh 'mua hồ sơ đêm' - Ảnh 1.

Phụ huynh xếp hàng tại Trường Marie Curie (Hà Nội) để mua hồ sơ vào lớp 1 cho con.

Phụ huynh xếp hàng xuyên đêm

Trường Marie Curie (Hà Nội) thông báo, ngày 25/2 bắt đầu phát hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 nhưng thực tế từ đêm 24/2, rất đông phụ huynh đã đến xếp hàng ghi tên trực tiếp tại trường. Đến 1h30 ngày 25/2, toàn bộ hồ sơ đăng ký đã được phát hết.

Theo ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie, năm nay nhà trường nhận hồ sơ dự tuyển 360 học sinh để chọn 180 em vào lớp 1 trong ngày 25/2. Đến 22h30 ngày 24/2, số người đăng ký trên danh sách đã đủ 360 người. Do đó, sau khi tham khảo ý kiến, trường quyết định phát hành hồ sơ từ 23h ngày 24/2.

Ông Khang cũng cho biết, Trường Marie Curie không cho phụ huynh đăng ký online vì lo xảy ra tình trạng "học sinh ảo". Việc xếp hàng xuyên đêm cho thấy phụ huynh thực lòng muốn cho con theo học.

Anh Phan Văn Mạnh (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong những phụ huynh mua được hồ sơ cho con đêm 24/2 cho biết, gia đình đã cân nhắc kỹ về việc chọn trường nào cho con để khởi đầu 12 năm đèn sách. Sau khi tham khảo kỹ, đây là ngôi trường ưu tiên số 1. “Nhiều phụ huynh hỏi tôi xếp hàng chờ 6-7 tiếng như vậy có đáng không, thiếu gì trường. Nhưng tôi cho rằng, muốn trường tốt cho con thì phải nỗ lực thôi. Tất nhiên, sau đây còn chờ vào sự thể hiện của con ở buổi trải nghiệm mới biết con có phù hợp với môi trường này không, chứ không phải có được hồ sơ là chắc đỗ” – anh Mạnh nói.

Đây cũng là tâm lý chung của các bậc phụ huynh xếp hàng giữ chỗ, hy vọng giành được một suất học cho con ở ngôi trường mà bố mẹ nghĩ là tốt và phù hợp.

Ứng dụng công nghệ cũng khó trăm bề

Nhìn vào câu chuyện xếp hàng dài để giành suất học, nhiều ý kiến cho rằng nhà trường nên phát hành và nộp hồ sơ trực tuyến, sẽ thuận lợi cho phụ huynh hơn. Tương tự, việc đăng ký vào trường công lập của học sinh Hà Nội cũng đã ứng dụng công nghệ số tiết kiệm được nhiều công sức của phụ huynh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm này, bởi nếu đăng ký bằng hình thức online, rõ ràng phụ thuộc vào yếu tố may mắn nhiều hơn. 360 bộ hồ sơ online được phát hành nhưng sẽ có hàng nghìn người cùng truy cập một lúc. Sẽ có trường hợp gia đình đồng thời nhờ 5, 6 người cùng lúc vào mua để tăng cơ hội, trong khi có gia đình chưa đăng nhập xong đã… hết lượt. Và ngược lại, như lo lắng của nhà trường là có người đăng ký được nhưng lại không cho con học, lãng phí mất cơ hội của người khác. Vì vậy, thay vì chờ may mắn thì có ý kiến đồng tình với việc xếp hàng chờ đến lượt sẽ văn minh và chắc chắn nếu chịu khó sẽ giành được một suất, không phải phấp phỏng canh máy tính...

Dẫu vậy, vấn đề đặt ra là nhìn từ mùa tuyển sinh trước, nếu như phụ huynh bắt đầu xếp hàng trước cổng ngôi trường này từ 0h đêm 12/3/2022 - ngày thông báo phát hành hồ sơ thì năm nay, từ 15h đã có phụ huynh đến hỏi và 18h thì đã bắt đầu có phụ huynh “đặt gạch” chờ đợi. Liệu những mùa tuyển sinh sau, phụ huynh có xếp hàng sớm hơn nữa thì không ai dám nói chắc, nếu nhà trường vẫn giữ nguyên phương án tuyển sinh như năm nay.

Không riêng ngôi trường này mà tại Hà Nội và nhiều địa phương khác cũng xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng dài từ đêm hôm trước để chờ mua hồ sơ vào lớp 1 cho con. Bởi khác với các lớp lớn có thể tổ chức thi tuyển hay xét tuyển kết quả học bạ vào trường, lớp 1 rất khó để kiểm tra các em. Ngay như trong thông báo của Trường Marie Curie cũng nêu rõ, phụ huynh không cần đưa con đến “lò luyện thi tiền lớp 1” vì nhà trường chỉ kiểm tra khả năng tập trung trong giờ học, tự tin và hợp tác với giáo viên; tự lực và có nếp ăn, nếp ngủ tốt; có năng khiếu, năng động và tính đồng đội trong hoạt động tập thể.

“Gia đình tập trung “luyện ăn”, "luyện ngủ" cho con, cho cháu để giành điểm cao ở 2 khoản này. Các thứ khác thuộc về tố chất của con, khó luyện trong một vài tháng”- ông Khang bày tỏ.

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, PGS. TS Nguyễn Võ Kỳ Anh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người cho rằng, người Việt rất hiếu học, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Xã hội ngày càng phát triển, mong muốn giành cho con những gì tốt đẹp nhất nên không ít phụ huynh không tiếc công sức, tiền bạc, thời gian để con có được môi trường học tập tốt nhất. Đó là lý do tại sao càng những trường đã khẳng định thương hiệu, chất lượng thì ngày càng có nhiều phụ huynh quan tâm và mong muốn cho con theo học. Số lượng chỉ tiêu có hạn trong khi nhu cầu đông, nên tất nhiên, phương án tuyển sinh nào cũng sẽ khó làm hài lòng được tất cả mọi người, vẫn sẽ có người trượt, người đỗ.

“Một ngôi trường hết “hot”, ít được phụ huynh chọn chỉ khi chất lượng đi xuống nhưng vẫn sẽ có trường được đánh giá tốt hơn trường khác, nên cuộc đua vào lớp 1 vẫn sẽ nóng mỗi mùa tuyển sinh. Có chăng là khi chúng ta có nhiều trường có chất lượng giảng dạy tốt, cơ sở vật chất đẹp, lớp ít học sinh đáp ứng được phần lớn nhu cầu của phụ huynh thì mới xóa bỏ được tình trạng này” - PGS. TS Nguyễn Võ Kỳ Anh nói và cho rằng, bên cạnh việc cố gắng chọn trường phù hợp nhất với con, các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm đến nền tảng giáo dục gia đình - cái nôi phát triển của mỗi đứa trẻ. Không gì có thể thay thế được vai trò giáo dục của gia đình, sự ảnh hưởng của cha mẹ, người thân với con trẻ, bởi con cái chính là bản sao của bố mẹ chứ không phải là bản sao của thầy cô giáo.

Chia sẻ