Thay vì phần cốt bánh bông lan theo cách làm quen thuộc, tiệm bánh này sử dụng phần cốt bánh vô cùng đặc biệt.
Bánh kem dường như là sản phẩm thất bại thứ hai chỉ sau quần áo trong các thương vụ đặt hàng trên mạng thì phải.
Hành động liếm đĩa sushi của cô gái đã vấp phải những ý kiến trái chiều của cư dân mạng.
Không phải là người làm bánh gian dối đâu chị em ạ, mà đó chính là "nghệ thuật" tiết kiệm chi phí tổ chức đám cưới cả đấy.
Bà cô rồi em họ của gái xinh trong vụ lén quẹt bánh kem bàn bên không ít lần đăng status thách thức cộng đồng mạng. Giọng điệu và lời lẽ của họ thì đích thị là đổ thêm dầu vào lửa, kiếm thêm "gạch đá" cho khổ chủ đây mà!
Sự trùng hợp không thể ngẫu nhiên hơn đã tạo nên cái kết "toang thật là toang".
Trong khi anh P.Q.D khá thất vọng vì chiếc bánh kem nhận được không giống hình mẫu thì dân mạng lại ra sức khen ngợi.
Nhắc đến bánh kem, người ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc bánh đẹp đẽ và hấp dẫn vì chúng thường xuất hiện trong các dịp đặc biệt. Thế nhưng sự thật lại phũ phàng hơn rất nhiều.
Bánh kem làm theo kiểu này vừa nhanh vừa ngon lại vô cùng đẹp mắt, ngại gì không thử nhỉ?
Hình ảnh một lát bánh kem được cắt gọn gàng, kem không bị trây trét ra khắp nơi thì quả thật là chẳng còn gì đẹp hơn. Bạn biết làm thế nào để được như vậy không?