Với chừng ấy món ăn có lẽ đã đủ xoa dịu một buổi chiều rét mướt cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.
Đến Hải Phòng mà không tranh thủ thưởng thức tô bánh đa cua, chiếc bánh mỳ cay hay xì xụp tô ốc nóng thì chuyến đi của bạn coi như không trọn vẹn.
Nhắc đến ẩm thực Hải Phòng mà không nói đến các món ăn đường phố nổi tiếng như bánh mì cay, bánh đa cua, sủi dìn thì quả là một sự thiếu sót.
Nhắc đến Hải Phòng, người ta sẽ nghĩ ngay đến bánh mì cay, bánh đa cua hay lẩu cua đồng và vô vàn món ăn ngon lành khác.
Bát bánh đa cua tại Hải Phòng mặn mòi vị biển lại hội tụ tinh hoa của ẩm thực đất cảng khiến ai đã từng được nếm đều không thể quên.
Hải Phòng vốn nổi tiếng là cái nôi sản sinh ra nhiều mỹ nhân, hoa hậu của Việt Nam như hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương hay á hậu Ngọc Oanh. Không những thế, ẩm thực của vùng đất cảng này cũng rất nổi tiếng với nhiều món ăn trứ danh.
Vị dai của bánh đa, ngọt của tôm, thơm lừng của chả lá lốt trong món bánh đa tôm Hải Phòng làm bạn ăn đến miếng cuối cùng cũng không thấy chán!
Xứ cảng mặn mòi có một món ăn mà không ở đâu, không một nơi nào có hương vị đặc trưng như chính tại Hải Phòng, ấy là bánh đa cua.
Nếu như Hà Nội vốn nổi tiếng với các loại phở, bún ốc, bún thang, bún mọc; Huế là bún bò huế, các loại bánh; Quảng Nam là Mỳ Quảng, thì Hải Phòng sẽ là những món ăn không thể bỏ qua như món bánh mỳ cay, bún tôm, bún cá, lẩu cua đồng… và hải sản.
Dịp cuối tuần là khoảng thời gian lý tưởng nhất để lang thang trên các con phố Hà Nội, thưởng thức những món ăn đặc sản "trọn vị" của cả ba miền và tận hưởng tiết trời thu tuyệt đẹp.