Bằng Kiều khóc trên Tivi, vợ cũ lập tức có động thái khiến nhiều người phải khen: Họ thật sự là bậc cha mẹ tốt!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Cả hai cư xử vô cùng văn minh hậu chia tay.

Mới đây, trong buôi công diễn 1 lên sóng tối 27/7 của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", Bằng Kiều đã trực trào nước mắt, tự trách bản thân thiếu sót trong vai trò làm cha khi không thể dự lễ tốt nghiệp trung học phổ thông của con trai thứ hai.

"Thường trong tất cả những ngày quan trọng của các con, lúc nào tôi cũng có mặt. Thời gian này, vì vướng lịch ghi hình Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi không thể có mặt trong lễ tốt nghiệp của Colin. Hy vọng rằng khi xem chương trình, các con tôi sẽ hiểu bố chúng đang làm gì, tại sao lại được nhiều người yêu mến như vậy", anh nói. Trước đó, Bằng Kiều khẳng định vẫn theo dõi con trai trong lễ tốt nghiệp từ xa qua mẹ và bà nội. Nam ca sĩ nói sẽ thu xếp công việc sang Mỹ dự sinh nhật Colin vào tháng 8.

Mới đây, vợ cũ của Bằng Kiều, nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã có một bài đăng dài trên trang cá nhân về câu chuyện chồng cũ vắng mặt trong lễ tốt nghiệp của con. Những dòng chia sẻ của Trizzie khiến nhiều người phải nể phục, ngợi khen cả cô và Bằng Kiều đều là những bậc cha mẹ tốt, luôn yêu thương, đặt con cái lên hàng đầu. Dù không còn chung sống nhưng họ vẫn luôn hòa thuận, cư xử văn minh để giữ hình ảnh đẹp nhất về đối phương trong mắt con cái.

Bằng Kiều khóc trên Tivi, vợ cũ lập tức có động thái khiến nhiều người phải khen: Họ thật sự là bậc cha mẹ tốt!- Ảnh 1.

Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh

Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ:

"Ngày Beckam tốt nghiệp lớp 12, bố cũng có lý do riêng và không có mặt. Người làm mẹ như mình có buồn không? Buồn chứ. Mình có xót cho con không? Xót chứ. Mình có thất vọng không? Có chứ. Nếu không có những cảm xúc đó, thì mình không phải là một người mẹ thương con. Nhưng là một người cũng thương con không kém như Bằng Kiều, có thể anh cũng đã rất đau lòng khi không thể có mặt cho con trai trong ngày quan trọng, một cột mốc trong cuộc đời của nó.

Lúc đó, Covid đang hoành hành, Bằng Kiều phải chọn lựa giữa việc quay về Mỹ để dự lễ ra trường của Beckam hoặc ở lại Việt Nam để chào đón sự ra đời của Benly. Nếu về Mỹ thì khi quay lại Việt Nam, anh sẽ phải bị cách ly 21 ngày, như vậy sẽ không có mặt kịp cho Benly. Đó là một sự lựa chọn và một quyết định không hề dễ cho người làm cha.

Ngày ra trường của Beckam, mình đã rơi nước mắt vì thương con, đứa con đầu lòng tốt nghiệp mà không có sự hiện diện của bố. Nhưng bố đã quyết định đúng khi chọn ở lại Việt Nam để đón em Benly. Ba anh lớn của Benly khi chào đời, bố đã có mặt để đón từng anh một, nên em Benly cũng phải được như thế. Chưa kể, Benly là đứa con đầu lòng của Mai Linh, em ấy sẽ tủi thân nếu như không có bố của con mình bên cạnh.

Hy vọng đây không phải là "cái huông" lập đi lập lại. Ngày con trai thứ hai, Colin, tốt nghiệp lớp 12, bố cũng không thể có mặt. Khi mình báo cho Bằng Kiều biết ngày lễ ra trường của Colin, anh cho biết rằng vài tháng trước anh đã ký hợp đồng tham gia chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" và lịch của chương trình trùng với ngày ra trường của Colin. Bố tham gia game show, nhưng mẹ là người vượt chông gai ngoài đời.

Rất khó khi phải giải thích cho các con hiểu sự vắng mặt của bố và cũng rất khó để chính mình vượt qua sự hờn trách để cảm thông cho bố của tụi nhỏ. Hỷ nộ ái ố của một người phụ nữ mình có đủ, chứ chẳng phải thần thánh gì, chỉ là cái nộ và cái ố nó nhẹ hơn cái hỷ và cái ái mà thôi.

Khi xem video này (video Bằng Kiều chia sẻ không thể tham gia lễ tốt nghiệp của con trai trên truyền hình - PV), không ai có thể nói Bằng Kiều là người không thương con. Bằng Kiều đã không kiềm được sự xúc động khi chia sẻ về Beckam trong bài hát "Hãy Sống Theo Những Gì Con Muốn" trên PBN 129. Và trong chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" này, Bằng Kiều cũng đã nghẹn lời khi nói về sự không có mặt của mình ở buổi lễ tốt nghiệp của con trai thứ hai. Mình tin rằng khi Colin xem clip này của bố, Colin sẽ hiểu và thương bố hơn, mặc dù Colin chưa bao giờ hờn trách bố cả. Các con có thương, có hiểu cho bố hay không là do ở người mẹ. Nếu mẹ nói bố tốt thì bố luôn luôn tốt trong tâm trí của chúng. Nếu mẹ nói bố xấu thì bố là người xấu trong mắt của chúng.

Lễ tốt nghiệp lớp 12 của Kenzi sẽ rơi vào tầm giữa tháng 6 năm 2029. Yêu cầu ông bạn ghi vào lịch giúp và không nhận show ở Việt Nam trong tháng đó, năm đó. Nếu có sinh thêm đứa nữa, xin đừng đẻ vào tháng 6 năm 2029 nhé. Chúc ông bạn thành công với chương trình "Anh Trai…" và luôn được sự yêu mến của khán giả".

Được biết, Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh chia tay năm 2013, có ba con chung: Beckam, Colin và Kenzi. Hai người vẫn luôn biết đến là một cặp đôi chia tay văn minh, có cách dạy con đáng ngưỡng mộ. Cặp đôi dành sự trân trọng cho nhau, không hề lên tiếng chê trách hay "bóc mẽ" đối phương.

Chia sẻ