Bạn trai đến nhà đòi xỏ cả giày vào chơi, đến khi ngồi ăn cơm anh tháo giày ra khiến cả nhà chết lặng

Aries,
Chia sẻ

Nghĩ đến bàn chân ướt nhẹp của bạn trai em cũng thấy hơi ghê, nhưng nó không kinh khủng đến mức như mẹ em nói.

Tình hình là em đang rất căng thẳng các chị ạ, mất ngủ mấy hôm rồi. Lần đầu tiên biết yêu sau 24 năm ế chỏng gọng, thế mà em đã hỏng bét ngay buổi đầu đưa bạn trai về ra mắt. Em không trách bạn trai vì căn bệnh khó nói của anh nhưng mẹ em thì cứ bé xé ra to, làm ầm lên không cho bọn em yêu nhau nữa, muốn cưới lại càng không!

Em với người yêu quen nhau cách đây 4 năm rồi, trong một lần đi lên Tam Đảo cùng hội phượt. Lúc đấy thì em chẳng để ý đến anh đâu, cũng chỉ nói chuyện xã giao vài câu thôi. Đến khi group của bọn em hoạt động mạnh hơn, thường xuyên rủ nhau đi hội họp ăn uống thì em thấy anh bắt đầu quan tâm em hơn vì team ít con gái. Sau một lần chơi trò chơi bọn em bị gán ghép, chẳng ngờ anh tuyên bố tỏ tình với em luôn trước mặt bao nhiêu người. Hơn 20 tuổi đầu mới được trai theo đuổi, em cũng thấy thích nên nhận lời luôn.

Hồi dịch chưa căng thì em với người yêu toàn đi chơi khắp nơi bằng xe máy, lúc thì ra ngoại thành lượn, lúc thì cùng cả đoàn đi cắm trại ở xa xa. Bố mẹ hỏi giục mãi chuyện ra mắt nhưng em cứ lười, đến đợt này về quê nghỉ tránh dịch em mới quyết định dắt bồ về.

Nhà em ở một làng yên bình lắm, vừa xanh mát lại có đủ đồi núi sông hồ. Bạn trai lái xe máy chở em về mà dọc đường cứ trầm trồ, còn bảo nếu cưới nhau đi rước dâu từ cổng làng về xuyên qua đồng lúa chín chắc đẹp lắm. Về đến nơi thấy bố mẹ đứng cổng chờ sẵn, anh trai với chị dâu bế cháu chạy nhảy nô đùa trước sân nhà.

Bạn trai đến nhà đòi xỏ cả giày vào chơi, đến khi ngồi ăn cơm anh tháo giày ra khiến cả nhà chết lặng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đến lúc chuẩn bị cởi dép vào nhà thì người yêu em cứ đứng trước bậc thềm, gãi đầu gãi tai đầy bối rối. Mọi người giục anh vào trong, anh im lặng một lúc rồi xin phép được đi giày vào. Bố mẹ em ngỡ ngàng, em cũng không hiểu lắm đành hỏi anh xem có chuyện gì, anh bảo xin lỗi gia đình em vì bất lịch sự nhưng anh có lý do riêng nên ngại cởi giày.

Bố em xởi lởi cầm balo của anh xách vào phòng khách, bảo cháu cứ vô tư như ở nhà không phải ngại. Mẹ em giục chị dâu xuống bếp dọn cơm lên, em cũng đi theo rửa mặt mũi rồi phụ trải chiếu ra sân ngồi ăn cho mát. Ngồi chiếu thì bắt buộc phải cởi giày dép ra, em cũng không chú ý là bạn trai cởi giày ngồi xuống bên cạnh từ bao giờ.

Cả nhà đang ăn rồi thì mẹ em phát hiện ra dấu chân lạ in trên thềm nhà bóng loáng, hỏi có ai vừa rửa chân không. Ai cũng chối nên mẹ em bực mình lấy chổi ra lau, xong xuôi mới ngồi vào mâm ăn tiếp. Bố em bỗng kêu canh rau muống thiếu chanh, bảo bạn trai em đi lấy trong tủ lạnh.

Bạn trai em cứ tần ngần mãi không muốn đi, còn quay sang nhìn như kiểu muốn em đi lấy chanh thay. Bố em thì cứ nhiệt tình giục bảo bạn trai em đứng dậy cho quen nhà cửa, không phải khách sáo làm gì, nên anh đành đặt bát cơm xuống rồi miễn cưỡng bước ra khỏi chiếu.

Được mấy bước thì mẹ em kêu lên: "Ôi gì thế kia, tất cháu bị ướt à?". Bạn trai em lúng túng bảo không phải, em cũng ngạc nhiên bỏ đũa xuống nhìn chằm chằm vào vết chân ướt nhẹp in trên sàn đá hoa.

Bạn trai xấu hổ quá liền thú thật với gia đình em là anh bị mồ hôi trộm từ bé, chữa đủ kiểu mà vẫn không đỡ. Lúc nào căng thẳng thì mồ hôi càng đổ ra nhiều, chẳng trách từ lúc đến nhà em chơi anh lại cư xử kỳ lạ như vậy.

Khổ một nỗi là mẹ em không ý tứ gì hết, bà quen kiểu ở quê nói năng hơi thô, chê bạn trai em mắc bệnh kì quái rồi chẹp miệng kêu tội nghiệp anh phải sống cả đời với cái chân ướt. Bạn trai em ngồi nghe mà có vẻ nuốt không trôi bữa cơm. Đình điểm tới lúc mẹ em hỏi bệnh mồ hôi chân có di truyền không, nếu có thì bà không muốn con gái lấy chồng mắc bệnh dị rồi đẻ con ra cũng tay chân ướt trơn tuồn tuột như con cá, bạn trai em tái mặt bỏ dở bát cơm rồi đứng lên xin phép về thẳng!

Em chạy theo đuổi đến tận cổng làng, nhưng bạn trai nhất quyết không muốn quay lại. Giờ anh cũng nhắn tin nói chia tay 5 lần 7 lượt, nhại lại lời mỉa mai của mẹ em về bệnh của anh khiến em rất đau đầu. Thực ra yêu 8 tháng em cũng không phát hiện ra chuyện đó vì bọn em ít tiếp xúc thân mật, có lần nắm tay nhau thì em chỉ cảm giác tay anh hơi lạnh thôi.

Nên thuyết phục mẹ em xóa bỏ định kiến với bạn trai hay là đồng ý chia tay cho đỡ mệt bây giờ? Mọi người tư vấn giúp em với...

Chia sẻ