Bác sĩ mổ đẻ gây ra vết cắt dài 2cm trên trán bé gái sơ sinh, sự tắc trách khiến gia đình phẫn nộ

Ái Vi,
Chia sẻ

Trong một ca phẫu thuật mổ lấy thai tại Hàn Quốc, bé gái sơ sinh đã không may mắn bị tổn thương do dao mổ, gây ra vết cắt dài 2cm trên trán. Sự việc đã dẫn đến hàng loạt hệ quả pháp lý và sự không hài lòng của gia đình với cách xử lý của bệnh viện.

Trong một sự kiện gây xôn xao dư luận tại Hàn Quốc, sản phụ 40 tuổi sau khi trải qua quá trình sinh mổ vào ngày 18/11/2021 đã phát hiện con gái mình bị một vết thương dài 2 cm trên trán do dao mổ gây ra. Vết thương này không chỉ gây chảy máu mà cả hai bên da cũng bị rách, trông rất nghiêm trọng. Bác sĩ phẫu thuật lúc đầu giải thích rằng đó chỉ là vết hằn trong quá trình sinh nở và sẽ dần dần lành lại theo thời gian, đồng thời hứa sẽ chịu trách nhiệm điều trị. 

Bác sĩ mổ đẻ gây ra vết cắt dài 2cm trên trán bé gái sơ sinh, sự tắc trách khiến gia đình phẫn nộ- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa bằng AI)

Tuy nhiên, sau một năm rưỡi, vết thương của của đứa trẻ vẫn chưa lành lại. Khi người chồng bày tỏ nghi ngờ, bác sĩ lại khẳng định mình không sai và cho rằng đó là lỗi của y tá khi sử dụng giấy cắt vào trán của bé. Nhưng điều tra sau đó đã chứng minh rằng vết thương của đứa bé thực sự là do lỗi của bác sĩ.

Sau khi được kiểm tra tại Bệnh viện Đại học Busan, các bác sĩ cho rằng đây là vết thương do dao phẫu thuật trong quá trình sinh mổ gây ra và do không được khâu lại sau khi chảy máu đã dẫn đến sưng tại khu vực bị tổn thương. Họ nhận định rằng có khả năng vết thương sẽ cải thiện sau điều trị nhưng không thể hoàn toàn lành lại.

Bác sĩ mổ đẻ gây ra vết cắt dài 2cm trên trán bé gái sơ sinh, sự tắc trách khiến gia đình phẫn nộ- Ảnh 2.

Vết cắt trên trán bé gái sau khi sinh.

Người chồng cho biết, do đứa trẻ được sinh ra trong thời điểm đại dịch COVID-19 nên thời gian thăm con bị hạn chế, không ngờ rằng bệnh viện sau đó chỉ bôi thuốc mỡ mà không điều trị đúng cách, khiến vết thương không lành hẳn. Bệnh viện đã thừa nhận lỗi lầm và bày tỏ tiếc nuối nhưng lại không chịu trách nhiệm gì. Công ty bảo hiểm liên quan đến bệnh viện đã đánh giá về thiếu sót của bệnh viện và chi phí y tế cho đứa bé, ước tính bệnh viện cần phải chịu chi phí là 12,7 triệu Won Hàn Quốc (khoảng 300 triệu đồng Việt Nam). Tuy nhiên, bệnh viện khăng khăng chỉ chịu trả tiền khi có phán quyết từ tòa án, điều này có nghĩa là gia đình phải khởi kiện, nhưng việc thuê luật sư có thể sẽ tốn kém hơn.

Gia đình đã quyết định không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường tinh thần nào từ bệnh viện, chỉ yêu cầu thanh toán phí bảo hiểm nhưng bệnh viện không hề đoái hoài. Điều đáng nói là bác sĩ phẫu thuật chính đồng ý trả phí bảo hiểm, nhưng 3 đồng nghiệp khác lại đề nghị giải quyết thông qua pháp luật. Bác sĩ phẫu thuật do không hợp tác với đồng nghiệp đã rời bệnh viện để mở phòng khám riêng. Hiện tại, gia đình đang cân nhắc việc kiện bệnh viện và bác sĩ phẫu thuật với cáo buộc liên quan đến lỗi sơ suất y khoa và vi phạm luật Y tế.

Bác sĩ mổ đẻ gây ra vết cắt dài 2cm trên trán bé gái sơ sinh, sự tắc trách khiến gia đình phẫn nộ- Ảnh 3.

Sau 2 năm rưỡi, bé gái vẫn phải chịu vết sẹo do sơ suất của bác sĩ khi mổ lấy thai.

Bên phía bệnh viện, một người liên quan đã phản hồi rằng họ cảm thấy tiếc nuối về thương tích mà đứa bé phải chịu, nhưng từ bức thư có chứng cứ gửi đến của gia đình khó có thể quyết định số tiền bồi thường và tiền đền bù tinh thần, do đó họ quyết định chờ đợi phán quyết của tòa án. Điều này có nghĩa là, mặc dù bệnh viện thừa nhận sai sót và có ý định bồi thường, nhưng họ muốn số tiền được quyết định thông qua kiện tụng.

Cha của đứa bé, người ở tuổi 45 mới gặp may mắn có con thông qua thụ tinh trong ống nghiệm, đã bày tỏ sự tức giận và đau lòng khi vết thương của con gái ngày càng lớn theo thời gian. Đáng buồn hơn khi con gái ông (hiện đã được 2 tuổi rưỡi) che vết thương và nói "bố đừng nhìn" khiến ông cảm thấy rất đau lòng. Bệnh viện còn từ chối thanh toán tiền bảo hiểm cho gia đình từ công ty bảo hiểm của họ, khiến ông không thể ngủ được.

Theo Yonhap

Chia sẻ