Bà ngoại mang cháu 1 ngày tuổi đi cho, 37 năm sau cha mẹ mới tìm thấy

Nhật Thùy/VTC News,
Chia sẻ

Mới 1 ngày tuổi, anh Bành bị bà ngoại mang đi cho người khác, bố mẹ anh vật vã tìm kiếm, mãi đến 37 năm sau gia đình họ mới được đoàn tụ.

Theo Jiupai News, người đàn ông họ Lý và vợ vừa được đoàn tụ với con trai sau 37 năm xa cách, kể từ khi cậu bé bị bà ngoại đem đi cho một gia đình khác. Bà cho rằng con mình quá nghèo để có thể nuôi thêm một đứa trẻ.

Năm 1986, vợ chồng ông Lý sinh một bé trai ở Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đây là đứa con trai thứ ba của họ. Khi cậu bé được 1 ngày tuổi, bà ngoại tự ý đem cháu cho một người đàn ông họ Triệu nuôi dưỡng mà không hề nói gì với cha mẹ đứa trẻ. Sau đó, bà nói với con gái và con rể rằng bà đã giúp họ đưa ra lựa chọn, vì họ sẽ rất khó khăn về kinh tế nếu nuôi thêm một đứa trẻ nữa.

Bà ngoại mang cháu 1 ngày tuổi đi cho, 37 năm sau cha mẹ mới tìm thấy - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng đoàn tụ với con trai bị bà ngoại bỏ rơi 37 năm trước. (Ảnh: 163.com)

Không rõ người đàn ông họ Triệu đã trả cho bà ngoại đứa trẻ bao nhiêu tiền. Cha mẹ cậu bé chỉ biết Triệu là người ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Sau khi mẹ vợ mất, ông Lý và vợ đã dành 3 thập kỷ đi khắp nơi tìm kiếm đứa con trai thất lạc của mình.

Năm 2009, cảnh sát Trung Quốc thiết lập cơ sở dữ liệu ADN lớn bằng cách thu thập mẫu máu từ các cặp vợ chồng có con mất tích và những người con nuôi muốn tìm cha mẹ ruột của mình.

Vào tháng 2/2024, mẫu máu của hai vợ chồng Lý được phát hiện trùng khớp với mẫu máu của một người đàn ông họ Bành sống tại Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, theo cơ sở dữ liệu của Bộ Công an Trung Quốc.

Vào ngày 3/8, với sự giúp đỡ của cảnh sát, anh Bành được gặp cha mẹ ruột của mình ở Vị Nam, nơi anh sinh ra 37 năm trước. “Con trai, bố mẹ xin lỗi con. Cuộc sống của con những năm qua thế nào?”, vợ chồng ông Lý vừa khóc vừa ôm chặt lấy anh Bành.

Bà ngoại mang cháu 1 ngày tuổi đi cho, 37 năm sau cha mẹ mới tìm thấy - Ảnh 2.

Hai vợ chồng Lý vừa khóc vừa ôm chặt lấy con trai. (Ảnh: 163.com)

Đoạn video đoàn tụ của gia đình họ gây xúc động mạnh cho cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích hành động tự ý đem cháu đi cho của bà ngoại, khiến cha mẹ và con cái bị chia cắt gần 4 thập kỷ: “Bà ấy thật tàn nhẫn. Bà đã bỏ rơi chính đứa cháu trai của mình. Thật khó hiểu hành động của bà”.

Một số người ngậm ngùi trước ảnh hưởng của 37 năm xa cách: "Cậu con trai có vẻ ngượng ngùng trong buổi họp mặt. Cậu ấy chưa có tình cảm gì với cha mẹ ruột của mình, những người đã không nuôi dưỡng cậu ấy" .

Sự đoàn tụ giữa những đứa trẻ thất lạc từ lâu (bị cho đi hoặc bị bắt cóc) với gia đình thường xuyên được đưa tin trên báo chí Trung Quốc và gây xúc động mạnh. Năm 2021, ông Sun Haiyang đã tìm thấy con trai mình là Sun Zhuo sau 14 năm thất lạc. Cậu bé bị bắt cóc gần nhà mình ở tỉnh Quảng Đông vào năm 2007, khi mới 4 tuổi.

Cha mẹ cậu đã tìm kiếm trên khắp cả nước, cuối cùng nhờ sự trợ giúp của công nghệ nhận dạng khuôn mặt và xét nghiệm ADN nên cả gia đình đã được đoàn tụ.

(Nguồn: SCMP)

Chia sẻ