Bà mẹ tiết lộ lý do vì sao vẫn rất vui vẻ khi con gái mặc váy hở táo bạo

Quỳnh Trang,
Chia sẻ

Lý do khiến bà không cấm đoán con cái phải ăn mặc đoan trang khiến nhiều người phải giật mình.

"Đó là một ngày cuối tuần. Chúng tôi đang ở khách sạn London Hilton Metropole để tham dự sự kiện catwalk của các siêu mẫu. Luc đi dọc hàng lang khách sạn thì tôi bất chợt nhìn thấy một bà mẹ khác cùng với 2 đứa con gái đang nhìn chằm chằm chúng tôi, đặc biệt là con gái lớn của tôi. Bà ta liếc con gái tôi từ trên xuống dưới một cách kì thị, tặc lưỡi và thốt lên với hai đứa con gái rằng: "Nếu con dám ăn mặc như vậy ra đường thì mẹ sẽ giết con cho mà xem""

Đó chỉ là một trong rất nhiều tình huống mà Sarah Newton, 47 tuổi, đến từ Northampton, Anh gặp phải khi đi cùng cô con gái 19 tuổi Bronte. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của nhiều người, Sarah lại sẵn sàng động viên những đứa con gái mới lớn của mình không việc gì phải cảm thấy xấu hổ khi khoe cơ thể. Quan điểm của cô là không bao giờ chê bai, xì xào về ngoại hình của những người phụ nữ khác. 

trang phục
Dù cho con gái có ăn mặc kiểu quyến rũ một chút thì Sarah cũng không bao giờ cấm đoán và còn động viên con hãy tự tin về ngoại hình của mình.

Sarah đã bộc bạch rằng: "Chiếc váy được cắt lộ nhiều ở phần ngực, nhưng liệu nó có phản cảm đến mức nhận được nhiều phản hồi ác ý như vậy? Tôi tự hào khi mình đã nuôi dạy 2 đứa con tôi Bronte (19 tuổi) và Freya (15 tuổi) lớn lên không bị tự ti khi khoe cơ thể bản thân."

Một ngày khác Sarah lại được một gia đình khác tiến đến gần và gợi ý nên che chắn cho con gái lúc đang trên tàu điện ngầm. Trang phục bị phản đối hôm đấy là gì? Đó là một chiếc váy khoét hở phần bụng. Sarah tất nhiên tỏ ra không mấy dễ chịu vì điều này. 

Tiếp sau đó bà mẹ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ thành viên của nhiều gia đình khác nhau. Họ gọi điện đến, khuyên nên gỡ hết ảnh của Freya trên Facebook xuống bởi vì cô dường như đang gây chú ý quá nhiều khi đăng bức ảnh chụp cô bé mặc một chiếc váy bó khoét ngực dài đến đầu gối. "Tôi nghĩ rằng không có bộ đồ nào trong số những bộ trên được coi là phản cảm. Hơn nữa, tôi không biết mọi người có quyền gì khi đòi hỏi con gái tôi phải che những chỗ hở lại, hay là phán xét quyền làm cha mẹ của tôi chỉ vì tôi cho phép chúng được làm những gì mình thích với cơ thể chúng."

trang phục
Những bộ trang phục của con gái Sarah liên tục nhận được sự phản đối từ nhiều người.

trang phục
Nhưng bà mẹ lại cảm thấy khó chịu vì những lời nói đó.

Là một chuyên gia trong việc nuôi dạy con cái, Sarah hiểu rằng ngoại hình là một vấn đề có sức ảnh hưởng lớn đối với nhưng cô gái trẻ: "Trong cuộc khảo sát tôi viết ở cuốn sách mới nhất của mình, tôi đã hỏi 400 cô bé độ tuổi từ 11-14 tuổi điều chúng nghĩ về ngoại hình của mình. Kết quả thực sự gây sốc khi có tới 70% số đó đều muốn thay đổi một thứ gì đấy trên cơ thể bằng cách nào đó. Một cô bé đã kể cho tôi nghe rằng cô bé thường xuyên bỏ bữa sáng và bữa trưa để giữ dáng. Khi tôi hỏi rằng mẹ cháu có ý kiến gì về việc này không, cô thốt lên: “Ồ, chính mẹ là người gợi ý cháu đấy chứ.” Một vài đứa trẻ khác kể rằng mẹ chúng đã từng tiết kiệm tiền từ năm 11 tuổi để chuẩn bị kinh phí phẫu thuật ngực vào năm 16 tuổi".

"Tôi tin rằng đứng trên lập trường của người làm mẹ, công việc của tôi đã giúp con cái mình tự tin và vui vẻ 100% với ngoại hình của chúng và có thể khoe khoang cơ thể nếu chúng muốn. Và tôi cố gắng để động viên các bà mẹ khác hành động như mình."

trang phục
Hai cô con gái này thật là may mắn khi có được người mẹ như Sarah.

Một lần Sarah vào quán cafe và bắt gặp điều kỳ lạ khi một cô bé tầm 16 tuổi mặc một chiếc váy bó ngắn màu đen và đi vào. Một bà mẹ mặc áo khoác bông huýt sáo : “Sao có thể ra đường mà mặc như thế không biết?” “Con bé trông không khác gì vũ công nhảy thoát y vậy”. Một bà mẹ khác với cái áo hoa rộng lùng thùng kêu lên “Tôi sẽ không bao giờ để con cái mình ra ngoài với cái bộ dạng đó” . Tất cả đều tuôn ra trước mặt những đứa con gái của họ mà tôi chắc chắc rằng bọn trẻ đang cố chịu đựng để lắng nghe những lời lẽ khắc nghiệt của mẹ chúng.

"Là một bà mẹ, tôi lấy mình làm gương cho con, và tôi nghĩ các bà mẹ khác cũng nên như thế. Khi con gái Freya của tôi mặc váy bó, tôi không hề nhăn mặt, tôi nói với con bé chiếc váy sẽ làm tôn những đường cong quyến rũ. Khi Bronte quyết định mặc một chiếc váy ngắn, tôi không bao giờ bảo nó che chân lại, trừ khi cánh đàn ông có ý nghĩ xấu xa với nó. Thực ra tôi đã hoan nghênh để con bé có đủ tự tin mặc bất kì thứ gì nó muốn.", Sarah cho hay.

Sarah kể lại rằng, con gái Bronte của cô đã đi thi người mẫu để vượt qua sự tự ti của bản thân sau khi bị quá nhiều bạn bè chê bai. Giờ đây, nhờ sự động viên của cô mà Bronte thậm chí đã trở thành giám khảo để tuyển chọn người mẫu. Sarah tin rằng nếu nhiều bà mẹ có cùng quan điểm với mình thì con gái họ lớn lên mà không cảm thấy bấp bênh, thiếu an toàn. 

trang phục
Cô con gái lớn thậm chí đã làm được cả giám khảo người mẫu sau khi vượt qua rào cản ngoại hình bản thân.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ