Bà mẹ Hà Nội chỉ mất 0 ĐỒNG nhưng cho con 1 chuyến đi chơi ý nghĩa: Về nhà rồi cảm xúc vẫn lâng lâng!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Đến tận khi ăn cơm, cháu Bảo Nam, con trai chị Nga vẫn ríu rít về chuyến đi chơi buổi sáng.

"Con có biết tại sao hôm nay con được nghỉ học, bố mẹ được nghỉ làm, cả gia đình mình có thời gian đi chơi như này không?", đó là câu vợ chồng chị Trần Phương Nga (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thường hỏi cậu con trai Trần Bảo Nam (lớp 7) mỗi dịp lễ 2/9, 30/4, 1/5,... Dù thường xuyên dạy con các kiến thức lịch sử, những mốc sự kiện quan trọng của đất nước nhưng vào dịp lễ, gia đình chị sẽ ôn lại cho con kỹ hơn, thông qua các chuyến đi chơi đến các địa điểm văn hóa, di tích lịch sử tại Hà Nội, cũng như một số tỉnh thành khác.

Với chị, đây là một cơ hội quý báu để bồi đắp cho con lòng yêu nước, sự biết ơn đến những thế hệ ông cha đã ngã xuống vì độc lập của Tổ quốc.

Sáng ngày 1/9, gia đình chị Phương Nga dậy thật sớm, từ 7h, hăm hở cho chuyến đi đến Bảo tàng Chiến thắng B-52 ở số 157 phố Đội Cấn, quận Ba Đình. Trên xe, cháu Bảo Nam và người em họ Việt Long (lớp 5) ríu rít hỏi bố mẹ về máy bay B-52: "Máy bay trông như thế nào hả mẹ", "Mình bắn rơi máy bay ra sao?",...

"Lát nữa con sẽ được nhìn thấy tận mắt, được xem phim tài liệu", chị Nga vui vẻ trả lời con.

Bà mẹ Hà Nội chỉ mất 0 ĐỒNG nhưng cho con 1 chuyến đi chơi ý nghĩa: Về nhà rồi cảm xúc vẫn lâng lâng!- Ảnh 1.

Chị Trần Phương Nga tận dụng kỳ nghỉ lễ để đưa con đến tham quan Bảo tàng Chiến thắng B-52

Cả gia đình chị đến bảo tàng vào đúng giờ mở cửa 8h. Khách tham quan không mất vé và cũng không mất phí gửi xe, có thể gửi xe trực tiếp ở khoảng sân của bảo tàng. Ngay khi bước chân vào cổng, vợ chồng chị Nga và con trai, cháu trai đã rất phấn khích trước những hiện vật trước mặt.

Cháu Bảo Nam liên tục thốt lên "Wow" khi được nhìn thấy, được chạm vào xác máy bay B52 với tỷ lệ 1:1, các loại pháo phòng không, cùng nhiều loại vũ khí, khí tài mà quân, dân Thủ đô đã sử dụng trong cuộc chiến khốc liệt - 12 ngày đêm bão lửa.

Bà mẹ Hà Nội chỉ mất 0 ĐỒNG nhưng cho con 1 chuyến đi chơi ý nghĩa: Về nhà rồi cảm xúc vẫn lâng lâng!- Ảnh 2.

Cháu Bảo Nam (áo trắng) và cháu Việt Long (áo xanh) thích thú khi đến tham quan bảo tàng

Bà mẹ Hà Nội chỉ mất 0 ĐỒNG nhưng cho con 1 chuyến đi chơi ý nghĩa: Về nhà rồi cảm xúc vẫn lâng lâng!- Ảnh 3.
Bà mẹ Hà Nội chỉ mất 0 ĐỒNG nhưng cho con 1 chuyến đi chơi ý nghĩa: Về nhà rồi cảm xúc vẫn lâng lâng!- Ảnh 4.
Bà mẹ Hà Nội chỉ mất 0 ĐỒNG nhưng cho con 1 chuyến đi chơi ý nghĩa: Về nhà rồi cảm xúc vẫn lâng lâng!- Ảnh 5.
Bà mẹ Hà Nội chỉ mất 0 ĐỒNG nhưng cho con 1 chuyến đi chơi ý nghĩa: Về nhà rồi cảm xúc vẫn lâng lâng!- Ảnh 6.

Ngoài khu trưng bày rộng 4.000 m2 ngoài trời, bảo tàng còn có khu trưng bày trong nhà với nhiều hiện vật, hình ảnh quý giá khác như bản đồ diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, hình ảnh sự tàn khốc của chiến tranh hủy diệt ở Bệnh viện Bạch Mai, phố Khâm Thiên, hình ảnh khắc phục hậu quả của máy bay địch bắn phá Hà Nội; hình ảnh quân và dân ta vượt lên mất mát, đau thương, chiến đấu bảo vệ Thủ đô,...

Bà mẹ Hà Nội chỉ mất 0 ĐỒNG nhưng cho con 1 chuyến đi chơi ý nghĩa: Về nhà rồi cảm xúc vẫn lâng lâng!- Ảnh 7.
Bà mẹ Hà Nội chỉ mất 0 ĐỒNG nhưng cho con 1 chuyến đi chơi ý nghĩa: Về nhà rồi cảm xúc vẫn lâng lâng!- Ảnh 8.
Bà mẹ Hà Nội chỉ mất 0 ĐỒNG nhưng cho con 1 chuyến đi chơi ý nghĩa: Về nhà rồi cảm xúc vẫn lâng lâng!- Ảnh 9.
Bà mẹ Hà Nội chỉ mất 0 ĐỒNG nhưng cho con 1 chuyến đi chơi ý nghĩa: Về nhà rồi cảm xúc vẫn lâng lâng!- Ảnh 10.
Bà mẹ Hà Nội chỉ mất 0 ĐỒNG nhưng cho con 1 chuyến đi chơi ý nghĩa: Về nhà rồi cảm xúc vẫn lâng lâng!- Ảnh 11.

Những đứa trẻ xem các hiện vật trong khu trưng bày trong nhà

Với mỗi hình ảnh, vợ chồng chị Nga lại dừng lại, giảng giải cho con. Cháu Bảo Nam và cháu Việt Long có những giây phút lặng người khi được nhìn lại tháng năm hào hùng của dân tộc. Giây phút hào hứng nhất của 2 đứa trẻ chính là khi được xem đoạn phim tài liệu 20 phút được bảo tàng chiếu vào lúc 10h.

Đó là những hình ảnh bộ đội tên lửa của ta bắn rơi máy bay chiến lược B-52; trận địa pháo phòng không 100mm của tự vệ khu phố Đống Đa đánh trả quyết liệt máy bay Mỹ; hiện vật của Liên đội tự vệ Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng bắn rơi máy bay F111A đêm ngày 22/12/1972; Không quân nhân dân Việt Nam sẵn sàng cất cánh chiến đấu bảo vệ Thủ đô; máy bay B-52 bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội;...

Bà mẹ Hà Nội chỉ mất 0 ĐỒNG nhưng cho con 1 chuyến đi chơi ý nghĩa: Về nhà rồi cảm xúc vẫn lâng lâng!- Ảnh 12.

Đoạn phim tài liệu 20 phút được bảo tàng chiếu cho khách tham quan

Ngoài gia đình chị Phương Nga, còn rất nhiều gia đình khác đưa con đến tham quan bảo tàng. Nhìn những đứa trẻ ngồi trật tự, tập trung theo dõi bộ phim, chốc chốc lại reo lên "Bộ đội mình giỏi quá", "Hay quá", "Hoan hô Việt Nam",... chị Phương Nga lại cảm thấy niềm vui dâng trào trong lồng ngực.

Bà mẹ Hà Nội chỉ mất 0 ĐỒNG nhưng cho con 1 chuyến đi chơi ý nghĩa: Về nhà rồi cảm xúc vẫn lâng lâng!- Ảnh 13.

Chuyến đi tham quan kết thúc vào lúc 11h. Trên đường về, cháu Bảo Nam và cháu Việt Long không ngừng trò chuyện, bàn tán rôm rả về những thứ được thấy, được xem ở bảo tàng.

Đến bữa cơm trưa, Bảo Nam vui vẻ bảo mẹ: "Mẹ ơi đất nước mình anh hùng quá! Sáng nay phải dậy sớm nhưng giờ con thấy vui lắm, một buổi sáng ý nghĩa mẹ nhỉ". Nghe con nói, vợ chồng chị Phương Nga đều bật cười vui vẻ.

Vào ngày nghỉ lễ, vợ chồng chị chỉ tốn 0 đồng nhưng đã cho con những giây phút trải nghiệm đầy vui vẻ, ý nghĩa và quan trọng nhất là gieo cho con bài học về lòng yêu nước - một bài học mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng phải chú trọng dạy con...

Chia sẻ