Ba mẹ đẻ cấm không cho con rể đến nhà

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Thời gian này ba mẹ tôi không cho anh tới nhà thăm con nên chồng tôi cứ điện thoại cho vợ chở con ra ngoài cho anh gặp. Nhưng ba mẹ tôi cấm không cho gặp.

Hỏi:

Tôi năm nay 37 tuổi, đã lập gia đình được 8 năm và đã có 2 cháu trai (cháu lớn 6 tuổi và cháu nhỏ 3 tuổi). Điều khiến tôi đang buồn nhất là căng thẳng giữa cha mẹ đẻ và chồng tôi. 

Nguyên nhân là khi tôi và chồng tôi xảy ra mâu thuẫn, chồng đã đến gặp mẹ vợ và nói: “Con và vợ con sống 7, 8 năm rồi. Giờ chúng con không thể sống chung được nữa”. Mẹ tôi nói: “Nó có lỗi gì mà con đòi bỏ nó?” và chồng tôi im lặng. 

Sau đó một thời gian, bà con tôi ở Sài Gòn ra thăm ba má tôi. Em gái tôi điện thoại nói tôi mang xe xuống cho bà con tôi mượn. Chồng tôi không cho, bảo “có mượn thì lên lấy”, nhưng tôi không đồng ý và đem xe xuống cho mượn. Chồng tôi đã xuống nhà và nói với má tôi từ nay tôi không được về nhà nữa. Anh còn bảo mẹ tôi sao họ mượn xe không lên lấy mà bắt đem xuống. Vì chuyện này mẹ tôi rất giận nhưng vì con gái nên mẹ tôi chỉ đuổi chồng tôi về. 

Sau đó ít lâu, em gái tôi có đăng ký đi du lịch và hỏi tôi có muốn đi du lịch không thì đăng ký. Tôi về thông báo với chồng là tôi sẽ đi du lịch vào ngày 8/3. Nhưng chồng tôi không đồng ý và nói chỉ được đi khi cơ quan quan tôi tổ chức. Vì hàng năm cơ quan tôi đều có tổ chức đi du lịch nhưng tôi không đi vì lúc thì đang mang bầu, khi thì con còn nhỏ nên không đi được.

Tôi cũng có nói vói chồng những lý do đó nhưng anh vẫn cương quyết không cho đi và nói khi đi về sẽ biết hậu quả. Lúc đó tôi nghĩ chồng tôi chỉ dọa mà thôi. Hơn nữa cũng đã đăng ký rồi nên tôi vẫn quyết định đi. 

Ba mẹ đẻ cấm không cho con rể đến nhà 1
Tôi cũng có nói vói chồng những lý do đó nhưng anh vẫn cương quyết không cho đi và nói khi đi về sẽ biết hậu quả. Lúc đó tôi nghĩ chồng tôi chỉ dọa mà thôi (Ảnh minh họa)

Buổi tối hôm đó, khi tôi đang ăn cơm ở nhà ba mẹ tôi, trước khi ra xe đi du lịch, chồng tôi gọi điện cho vợ và hỏi tôi về nhà chưa. Tôi nói đang ở nhà ba mẹ, chuẩn bị đi du lịch thì anh nói: “Mày đi tao đánh chết mẹ mày”. Tôi tức giận cúp máy. 

Sau đó chồng tôi tới nhà ba mẹ tôi khi đã ngà ngà say nói: “Mày đi tao đánh chết cha mày”. Ba tôi nói “Cha nó đây này, có giỏi thì đánh đi. Mày là chồng nó, mày không có quyền!”. Chồng tôi bỏ ra ngoài sân và la lớn: “Ông bà gả bán cho tôi rồi, tôi muốn làm gì thì làm, ông bà không có quyền”.

Sau khi tôi đi du lịch về 1 tuần, chồng tôi xuống xin lỗi ba mẹ tôi. Anh cũng điện thoại gọi mẹ chồng tôi từ dưới quê lên xin lỗi, nhưng ba má tôi vẫn không chấp nhận. Tôi thấy anh cũng nhận ra lỗi của mình nhưng ba má tôi không tha thứ. Nếu ly hôn thì tôi lại thương 2 đứa con phải sống cảnh gia đình tan vỡ. Nhưng nếu quay về với chồng thì tôi lại sợ tội bất hiếu với ba mẹ tôi.

Thời gian này ba mẹ tôi không cho anh tới thăm con nên chồng tôi cứ điện thoại cho vợ chở con ra ngoài cho anh gặp. Nhưng ba mẹ tôi cấm không cho gặp. Tôi chẳng biết phải làm sao, mong chị Tâm An cho tôi lời khuyên lúc này để tôi có cách giải quyết tốt nhất.

(M.B.T)

Chị Tâm An trả lời:

Chào bạn!

Theo những gì bạn chia sẻ thì mối quan hệ giữa chồng bạn và gia đình vợ khá căng thẳng dẫn đến việc bố mẹ bạn không chấp nhận con rể và cấm không cho gặp gỡ mẹ con bạn gặp chồng. Đây chính là khó khăn lớn của hai vợ chồng khi mà gia đình bạn vì lòng tự trọng và tự ái mà cấm cản việc gặp nhau giữa hai vợ chồng.

Trong vấn đề này, bạn cũng biết rằng không ngẫu nhiên mà bố mẹ bạn lại có thái độ đó. Trước hết, bạn cần nhìn nhận chồng bạn thực sự sai trái khi đã có những hành động hết sức áp đặt và thiếu tôn trọng người bạn đời cũng như bố mẹ vợ. Điều này cho thấy anh ấy có tư tưởng gia trưởng, tự cho mình nắm mọi quyền hành trong gia đình và cấm cản vợ con gặp gỡ giúp đỡ bên nhà vợ. Cho đến khi bố mẹ bạn phản ứng quyết liệt thì anh ấy mới nhận lỗi. Vì anh ấy thấy hậu quả xảy ra thì mới cảm thấy có lỗi sau những sự việc đó. 

Tuy vậy, dưới vai trò là vợ, bạn nên phân tích cho anh ấy hiểu rằng những hành động của anh ấy đã thực sự làm tổn thương đến lòng tự trọng của bố mẹ bạn cũng như người bạn đời của anh ấy. Nếu anh ấy muốn bạn quay trở về nhưng không thật sự nhìn ra những sai lầm của mình thì những hành vi này có thể vẫn tiếp diễn và tôi e rằng sự ngăn cản của bố mẹ bạn không phải là không có lý. 

Bạn nên bàn bạc với chồng, cần có những hành động cụ thể để anh ấy chứng minh rằng bản thân thực sự đã thay đổi và không còn có những hành động kia nữa. Như vậy mới tạo được niềm tin nơi bố mẹ bạn. Và điều này thì cần có thời gian, cả hai không nên nóng vội, không thể một sớm một chiều có thể giải quyết được. 

Về phía bố mẹ bạn, tôi hiểu dưới góc độ làm cha mẹ, không ai không cảm thấy đau xót khi con của mình bị con rể xúc phạm và cấm cản. Vì vậy nên bố mẹ đẻ muốn bảo vệ bạn và không muốn bạn phải chịu đau khổ thêm nữa. Bạn cần cân nhắc kỹ xem nếu quay trở lại với chồng bạn thì có chắc chắn rằng cuộc sống của bạn sẽ thay đổi, sẽ tốt hơn trước không, chồng bạn đã thay đổi thực sự hay chưa?

Ba mẹ đẻ cấm không cho con rể đến nhà 2
Bạn nên bàn bạc với chồng, cần có những hành động cụ thể để anh ấy chứng minh rằng bản thân thực sự đã thay đổi và không còn có những hành động kia nữa (Ảnh minh họa)

Nếu bạn đã xác định tất cả những điều đó và muốn quay trở lại với chồng bạn thì cả hai vợ chồng nên tìm đến sự trợ giúp của những người thân để tác động đến bố mẹ hoặc họ hàng có uy tín trong gia đình. Bất cứ bậc cha mẹ nào cũng đều có tấm lòng yêu thương con cháu và sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của con cái nếu thực sự con cái hối lỗi sửa đổi. 

Vì vậy nếu chồng bạn đã hối lỗi, anh ấy cần  gặp gia đình nội ngoại để chân thành nhận lỗi, rút kinh nghiệm một cách nghiêm khắc và đề ra những kế hoạch tương lai để bố mẹ bạn tin tưởng. Ngoài ra bạn cũng cần bày tỏ cho cha mẹ biết những mong muốn của bạn để hàn gắn cho vợ chồng có đôi, con cái có cha mẹ.

Nhưng bạn nên nhớ, bạn cần phải chắc chắn về những sự thay đổi của anh ấy. Không nên vì những lời xin lỗi mà làm bạn mềm yếu để quyết định trong trường hợp này nhé. Thân mến!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.

Chia sẻ