Bà mẹ chấp nhận chết để con được sống, sau khi em bé chào đời điều kỳ diệu không thể tin nổi đã xảy ra

L.T,
Chia sẻ

Tình mẫu tử thiêng liêng luôn ẩn chứa một sức mạnh mà người ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Câu chuyện kỳ tích của người phụ nữ này là minh chứng rõ ràng cho điều ấy.

Tối 24 tháng 1, khán giả của kênh truyền hình BBC Two đã không thể cầm được nước mắt khi xem câu chuyện đầy cảm động về hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vú quái ác của một người phụ nữ dáng hình nhỏ nhắn nhưng ý chí và nghị lực cùng tình yêu thì không nhỏ chút nào.

10 năm trước, Kate - một cô gái trẻ mới ở độ tuổi đôi mươi - đã được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và cách duy nhất để bác sĩ cứu mạng sống của cô là phải cắt bỏ hai bên vú. Mặc dù đã mất đi một bộ phận quan trọng để làm mẹ nhưng Kate và chồng, anh Glen, vẫn không từ bỏ hy vọng về một mái ấm gia đình có tiếng trẻ thơ nói cười. Mãi 5 năm sau đó, Kate và Glen mới được chào đón con gái đầu lòng. 

Bà mẹ chấp nhận chết để con được sống, sau khi em bé chào đời điều kỳ diệu không thể tin nổi đã xảy ra - Ảnh 1.

Bà mẹ chấp nhận chết để con được sống, sau khi em bé chào đời điều kỳ diệu không thể tin nổi đã xảy ra - Ảnh 2.

Khi Kate đón nhận tin vui mang thai lần thứ hai cũng là lúc cô phải đón nhận tin dữ rằng bệnh ung thư vú tái phát.

Và đúng 1 thập kỷ sau quãng thời gian điều trị ung thư vú, Kate lại mừng vui khi biết mình đang mang thai con thứ 2. Những tưởng cuộc sống đã mỉm cười với người phụ nữ nhỏ nhắn ấy thì tin sét đánh lại giáng xuống đầu cô - bệnh ung thư tái phát.

Kate không còn con đường nào khác ngoài 2 lựa chọn: 1 là phá thai để bảo toàn mạng sống của cô, 2 là giữ con lại nhưng Kate có thể sẽ phải ra đi bất cứ lúc nào. Bằng tình yêu của một người mẹ, Kate không thể chọn cách hủy hoại sự sống của một sinh linh bé bỏng trong bụng mình nên cô đã quyết định đánh đổi cả mạng sống để con được chào đời.

Bà mẹ chấp nhận chết để con được sống, sau khi em bé chào đời điều kỳ diệu không thể tin nổi đã xảy ra - Ảnh 3.

Chân dung bà mẹ dũng cảm khiến nhiều người rơi nước mắt.

Những tháng ngày mang thai đều là quãng thời gian vất vả đối với chị em phụ nữ nhưng đối với Kate thì sự đau đớn, khó khăn còn hơn gấp vạn lần vì cô mang trong mình căn bệnh ung thư. Kate phải trì hoãn điều trị tích cực để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của con. 

8  tháng trôi qua, Kate hạ sinh một bé gái tại bệnh viện Liverpool Women ở tuần thứ 34 bằng phương pháp sinh mổ. Ca vượt cạn thành công tốt đẹp và may mắn là Kate vẫn được ở lại với con, được nhìn thấy con cất tiếng khóc chào đời. Vợ chồng cô đặt tên cho con là Katie-Hope (Katie Hy Vọng). 

Bà mẹ chấp nhận chết để con được sống, sau khi em bé chào đời điều kỳ diệu không thể tin nổi đã xảy ra - Ảnh 4.

Em bé được đặt tên là Katie Hy Vọng.

Ngay sau khi sinh, Kate bắt đầu bước vào xạ trị điều trị ung thư. Hành động hy sinh bản thân của Kate để con được sống đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Sau khi chương trình của BBC kết thúc, nhiều người đã bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội Twitter. Một người viết: "Kate và gia đình cô ấy dũng cảm vô cùng. Một sự ngưỡng mộ lớn lao dành cho họ".

Bà mẹ chấp nhận chết để con được sống, sau khi em bé chào đời điều kỳ diệu không thể tin nổi đã xảy ra - Ảnh 5.

Vợ chồng Kate và Glen.

Bà mẹ chấp nhận chết để con được sống, sau khi em bé chào đời điều kỳ diệu không thể tin nổi đã xảy ra - Ảnh 6.

Một người khác viết: "Họ là những người xa lạ đối với tôi nhưng lại khiến tôi phải rơi nước mắt xúc động không thể diễn tả thành lời".

"Không hiểu chồng và mẹ cô ấy đã phải đối mặt với chuyện này ra sao. Thật dũng cảm", người khác viết.

"Tối nay chúng ta đã được chứng kiến tình yêu của một người mẹ có thể mạnh mẽ như thế nào. Tôi chúc Kate và gia đình cô ấy luôn luôn hạnh phúc".

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ