Bà lão nông thôn xấu xí "vụt" thành sao nhờ mối duyên với vua hài Châu Tinh Trì

Phương Anh,
Chia sẻ

Bà lão nông thôn Trương Mỹ Nga là một trong các diễn viên phụ độc đáo được Châu Tinh Trì phát hiện.

"Bác gái xấu xí" tiếp tục đóng phim Châu Tinh Trì

Mỹ nhân ngư 2 đang trong giai đoạn quay phim. Ngoài hai nhân vật chính đã được tiết lộ là Lâm Doãn và Ngải Luân ra thì toàn bộ danh sách dàn diễn viên vẫn đang được giữ kín.

Trong một khảo sát hài hước trên mạng xã hội Trung về việc khán giả mong đợi diễn viên nào sẽ trở lại trong Mỹ nhân ngư 2 nhất, người nhận được nhiều đề cử nhất là Trương Mỹ Nga.

 Bà lão nông thôn xấu xí vụt thành sao nhờ mối duyên với vua hài Châu Tinh Trì - Ảnh 1.

Trương Mỹ Nga chính là "bác gái xấu xí" trong Mỹ nhân ngư phần 1.

Trước Mỹ nhân ngư,Trương Mỹ Nga đã được nhiều người biết đến qua vai tỳ nữ của Hư Không (La Chí Tường đóng) trong Tây du: Mối tình ngoại truyện do Châu Tinh Trì thực hiện.

"Tứ đại mỹ nhân vùng sơn trại" do bốn phụ nữ trung niên đóng là tình tiết gây cười xuyên suốt phim.

 Bà lão nông thôn xấu xí vụt thành sao nhờ mối duyên với vua hài Châu Tinh Trì - Ảnh 2.
 Bà lão nông thôn xấu xí vụt thành sao nhờ mối duyên với vua hài Châu Tinh Trì - Ảnh 3.

Vai diễn "kinh điển" của Trương Mỹ Nga trong Tây Du: Mối tình ngoại truyện.

Sau hai vai diễn trong phim của Châu Tinh Trì, bác gái luống tuổi Trương Mỹ Nga bỗng nhiên trở thành diễn viên nổi tiếng dù chẳng còn trẻ trung hay xinh đẹp. Nhờ có vai diễn hài hước hợp vai mà Trương Mỹ Nga được đông đảo khán giả yêu mến.

Mới đây, "bác gái xấu xí" khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải ảnh chụp chung với Châu Tinh Trì, đi kèm lời tuyên bố sẽ quay trở lại màn ảnh trong Mỹ nhân ngư 2.

 Bà lão nông thôn xấu xí vụt thành sao nhờ mối duyên với vua hài Châu Tinh Trì - Ảnh 4.

Trương Mỹ Nga tuyên bố tiếp tục tham gia Mỹ nhân ngư 2.

Bà già nông dân và mối duyên với vua hài Châu Tinh Trì

Trương Mỹ Nga sinh năm 1950, làm nghề bán hàng tại khu vực gần phim trường Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang.

"Nữ diễn viên" thường tự nhận mình là người phụ nữ nông thôn chính hiệu. Bà bước chân vào diễn xuất cũng với mục đích kiếm thêm thu nhập qua các vai quần chúng.

"Vài câu thoại, có khi không có lời thoại nào nhưng có thể giúp tôi kiếm được 200 tệ mỗi ngày (khoảng 700.000 đồng). Đó là số tiền không hề nhỏ", bà nói.

Khi không đóng phim, Trương Mỹ Nga lại làm nông dân trồng trọt, xoay sở việc nhà, bế cháu cho con trai và con dâu, sống cuộc sống vô cùng bình dị.

 Bà lão nông thôn xấu xí vụt thành sao nhờ mối duyên với vua hài Châu Tinh Trì - Ảnh 5.

Hình ảnh thường ngày của "sao“ phim Châu Tinh Trì.

Có lần, Trương Mỹ Nga kể lại trên truyền hình câu chuyện về buổi tuyển diễn viên của Châu Tinh Trì, khiến nhiều người không nhịn nổi cười.

Hồi đó, một người bạn của Trương Mỹ Nga rỉ tai bà rủ rê: "Hôm nay ở phim trường Hoành Điếm đang tuyển bốn bà già xấu xí đó. Bà có đi cùng tôi không?".

Trương Mỹ Nga mang tâm thế thoải mái bước vào phim trường nơi Châu Tinh Trì đã ngồi sẵn. Vua hài thấy bà liền cười một tràng sảng khoái.

Với tính cách bộc trực của người nông thôn, Trương Mỹ Nga hỏi vặn lại Châu Tinh Trì đang cười bà xấu xí hay diễn xuất không hay. Thì ra Châu Tinh Trì đang làm mẫu cho bà vì các diễn viên ứng tuyển trước bà đều phải diễn đoạn cười như vậy.

Tuy bị "khớp" ngay từ đầu nhưng "bác gái xấu xí" chẳng hề căng thẳng. Bà tâm sự: "Châu Tinh Trì chẳng ăn thịt tôi, cũng không đánh tôi được. Sao tôi phải sợ?".

 Bà lão nông thôn xấu xí vụt thành sao nhờ mối duyên với vua hài Châu Tinh Trì - Ảnh 6.

Trương Mỹ Nga trên phim trường Tây Du: Mối tình ngoại truyện.

Khi được nhận vai, Trương Mỹ Nga phải diễn một cảnh trầm mình dưới nước trong tiết trời lạnh giá. Bà vốn chẳng ngại chịu khổ, chỉ có Châu Tinh Trì là tò mò hỏi lại: "Bác này, mọi người đều đang run lên vì lạnh. Sao chỉ có mình bác không run? Bác không lạnh thật hay không sợ lạnh?".

Trương Mỹ Nga thản nhiên trả lời không sợ lạnh. Bà nói nhiều diễn viên vì sợ lạnh nên chưa bắt đầu quay đã vã nước lên người để quen dần, kết quả là chưa diễn đã rét run lên. Còn bà không sợ lạnh nên cứ thế bước thẳng xuống nước.

Châu Tinh Trì rất ấn tượng với cách làm việc chuyên nghiệp ấy của người phụ nữ nông dân thô kệch.

Có lần, Trương Mỹ Nga đi nhầm vào khu vực căn tin dành riêng cho đạo diễn trong trường quay. Bà nhìn thấy Châu Tinh Trì đang ăn cơm liền khẳng khái nói: "Xin lỗi tôi vào nhầm", rồi quay ra.

Chằng ngờ Châu Tinh Trì gọi bà lại nói: "Bác đâu có đi nhầm", rồi mời bà cùng ăn cơm.

Kỷ niệm đáng nhớ này được Trương Mỹ Nga ghi nhớ và thường xuyên kể lại. Mỗi lần nhắc đến Châu Tinh Trì, bác gái 60 tuổi lại hết lời khen ngợi Tinh Gia thân thiện, không kiêu căng.

Sau khi nổi tiếng, Trương Mỹ Nga nhận được nhiều lời mời tham gia đóng phim. Từ khoản cát xê ít ỏi chỉ 200 tệ cho cả ngày quay từ sáng đến đêm trong Tây Du, giờ đây bà có lúc nhận được tới 1000 tệ (khoảng 3,6 triệu đồng) mỗi ngày. Bác gái nông dân còn có cả quản lý riêng để sắp xếp công việc.

 Bà lão nông thôn xấu xí vụt thành sao nhờ mối duyên với vua hài Châu Tinh Trì - Ảnh 7.
 Bà lão nông thôn xấu xí vụt thành sao nhờ mối duyên với vua hài Châu Tinh Trì - Ảnh 8.
 Bà lão nông thôn xấu xí vụt thành sao nhờ mối duyên với vua hài Châu Tinh Trì - Ảnh 9.

Trương Mỹ Nga được mời đóng thêm nhiều phim cổ trang.

Nói về mối duyên giữa Trương Mỹ Nga và Châu Tinh Trì, quả thực phải công nhận Tinh gia rất có con mắt nhìn người.

Một người phụ nữ trung niên xuất thân từ nơi nông thôn quê mùa đã được Châu Tinh Trì phát hiện ra tư chất đặc biệt là nghiêm túc trong lao động, không ngại khó khăn. Ông tin tường giao cho bà vai diễn tuy nhỏ bé nhưng độc đáo và phù hợp.

Vậy là, một "ngôi sao" điện ảnh đã ra đời từ nơi khó ai có thể ngờ đến nhất.

Trương Mỹ Nga trong Tây Du: Mối tình ngoại truyện.

Chia sẻ