Ba học sinh trường Đoàn Thị Điểm chết vì một "cái bẫy"?

,
Chia sẻ

Cái chết của ba học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã gây "sốc" cho nhiều vị phụ huynh. Nhiều ý kiến cho rằng, khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà phải chịu tránh nhiệm về tai nạn này.

Về vụ việc, sáng 13/9, 3 em học sinh Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, ở Mỹ Đình, Từ Liêm (Hà Nội) bị chết đuối khi đi du lịch tại khu Thiên sơn - Suối Ngà (Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội), chúng tôi đã tìm hiểu tình hình

Khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà phải chịu trách nhiệm

Trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Về vụ việc nêu trên, thầy hiệu trưởng Trường Đoàn Thị Điểm, PGS. TS Đặng Quốc Thống nghẹn ngào nhận lỗi. Thầy đã phải ngừng lại giây lát để ngăn tiếng nấc và cố giữ những giọt nước mắt không trào ra. "Chúng tôi có lỗi rất lớn, vì gia đình giao con cho nhà trường mà chúng tôi lại để sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra. Vì lỗi lầm của chúng tôi, nếu phụ huynh có đâm, có tát thì mình cũng phải chịu", thầy Thống nghẹn ngào.

Tuy nhiên, theo lời thầy Thống thì phụ huynh của ba em học sinh xấu số đều tỏ ra thông cảm với nhà trường, họ chỉ trách cứ tại sao sự việc xảy ra lúc 10 giờ mà đến tận 14 giờ nhà trường mới báo cho gia đình biết.

Thầy Thống cho biết thêm: Sau khi sự việc xảy ra, thầy và giáo viên trong trường đã đến từng nhà ba em để tạ lỗi với gia đình.

Ngày 15/9, Trường Đoàn Thị Điểm cũng đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Báo cáo nêu rõ: Đoàn học sinh khối 6, 7 đi Thiên Sơn - Suối Ngà gồm 486 học sinh của 18 lớp cùng 2 cán bộ quản lý, 42 cán bộ- giáo viên được phân công quản lý học sinh và phụ huynh của các lớp đi kèm. Theo kế hoạch, lên Thiên Sơn - Suối Ngà, học sinh sẽ đi tham quan khu 1, khu 3 và đến 10h 30 phút sẽ lên khu 2 để tổ chức trung thu và học sinh được bơi ở bể bơi khu 2.

Ở khu 1, theo kế hoạch, học sinh chỉ được dạo theo con đường ven suối, sau đó ra bãi xe tập trung để lên khu 3. Nhưng trong quá trình đi dạo, đến khu vực thác Tam Cấp, nhiều học sinh muốn dừng lại chụp ảnh dưới chân thác. Tại khu vực này, khu du lịch có bố trí một con đường cho du khách xuống suối chụp ảnh. Khu vực này cũng không có biển báo nguy hiểm và có một nhân viên bảo vệ của khu du lịch đứng đó quản lý học sinh. Vì vậy các giáo viên, trong đó có cả phụ huynh của cháu Tú cũng dừng lại đứng ven suối để chờ các con chụp ảnh. Tại khu vực con suối dưới thác Tam Cấp, ba học sinh đã bị thiệt mạng do chết đuối.

Sau sự việc đáng tiếc xảy ra, thấy thầy hiệu trưởng có vẻ mất tinh thần, ngày 16/9, một học sinh lớp 9A1, Trường Đoàn Thị Điểm đã viết cho thầy một bức thư động viên thầy đừng quá buồn. Trong bức thư, cô bé này còn kể cho thầy nghe một câu chuyện vui với hy vọng sẽ làm người thầy của mình mỉm cười.

Khi được hỏi về bài học kinh nghiệm rút ra từ sự việc đáng tiếc kể trên, thầy hiệu trưởng cho biết: "Các hoạt động ngoại khóa là cần thiết nhưng cũng không nên chủ quan khi đưa học sinh đi picnic. Giáo viên chúng tôi đã ngồi theo dõi các con nhưng đã không theo dõi chi tiết nên đã không kịp thời phát hiện việc ba học sinh bị chết đuối", thầy Thống nói.

"Tuy nhiên sự việc đáng tiếc xảy ra, phía nhà trường sẽ có trách nhiệm cao nhất đối với gia đình các em, dẫu biết rằng cả trăm tỷ cũng không bù được mất mát lớn lao này", thầy hiệu trưởng tiếp lời.

Và theo quan điểm của thầy hiệu trưởng thì khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà mà cụ thể là Công ty Du lịch Bình Minh cũng phải chịu tránh nhiệm trong vụ việc này vì ở khu vực dưới thác Tam Cấp, phía sau một tảng đá - nơi các em đứng lên đó để chụp ảnh có một cái hố sâu như vậy mà khu du lịch không hề để biển báo nguy hiểm. "Chỉ khi sự việc đáng tiếc xảy ra rồi, chúng tôi mới thấy họ lấy ra một cái biển báo nguy hiểm để bên miệng cái hố đó", thầy hiệu trưởng nói.

Tử nạn vì một "cái bẫy"?

Theo lời thầy hiệu trưởng, con suối đó được làm nhân tạo, phía dưới là nền xi măng, rộng chừng 50- 60m, nước chỉ sâu đến ống chân nên mọi người không hề đề phòng nguy hiểm. Tuy nhiên, phía sau một phiến đá ở khu vực đó - nơi các em học sinh vẫn đứng lên đó để chụp ảnh có một cái hố rộng chừng 1-3 mét.

Trong bản báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có đoạn: Trong lúc đó, một số học sinh chụp ảnh xong có lội chơi trong suối và khi thấy có hai em học sinh bất ngờ bị thụt xuống một hố trong suối phía sau tảng đá, giáo viên thể dục đã kéo nhanh các con lên và ý thức được sự nguy hiểm, đoàn đã yêu cầu các học sinh còn lại lập tức rời khỏi vị trí suối và báo cho bảo vệ khu vực Thiên Sơn, Suối Ngà biết. Các GVCN lên kiểm danh thì thấy thiếu ba học sinh: Vũ Anh Tú (SN 1997, học sinh lớp 6A7); Dương Hương Ly (SN 1997, lớp 6A2) và Đỗ Thanh Long (SN 1997, lớp 6A2).

Bức thư một học sinh lớp 9A1 gửi cho thầy hiệu trưởng.

Mọi người tỏa đi tìm ba em học sinh xấu số nhưng không thấy, quay lại khu vực suối để tìm, không may thầy Hiếu bị thụt chân xuống cái hố phía sau tảng đá. Ngụp lặn dưới cái hố thấy sâu, lạnh và khá nguy hiểm, nghi ngờ ba em học sinh bị ngã xuống hố nên mọi người đã thuê thợ lặn xuống tìm kiếm. Thợ lặn bó tay nên mọi người đã phải dùng sào, có móc sắt ở đầu để khoắng xuống hố tìm kiếm các em.

Đến 10 giờ, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy xác cháu Vũ Phương Tú. Sau đó 20 phút, lần lượt tìm thêm được thi thể cháu Đỗ Thanh Long và Dương Hương Ly. 

Trao đổi với chúng tôi, khi được hỏi về trách nhiệm của khu du lịch về tai nạn xảy ra đối với ba em học sinh khi khu vực dưới suối Tam Cấp có một hố sâu mà không hề có biển báo nguy hiểm, ông Minh, Phó Giám đốc Công ty du lịch Bình Minh, chi nhánh du lịch Thiên Sơn, Suối Ngà cho biết: "Quy trách nhiệm cho ai và mức độ nào thì phải đợi cơ quan chức năng".
 
 
 
Theo Tuyết Nhung
VNN
Chia sẻ