Bà bầu sắp sinh mà bác sĩ không biết

,
Chia sẻ

Cô gái mang thai gần đến ngày sinh nhưng bác sĩ vẫn không nhận ra, và bảo rằng cô bị... hội chứng ruột kích thích, cho đến khi cô đẻ ngay tại nhà.

Ban đầu, khi Belinda Waite (người Anh) tới bệnh viện quận ở Devon hồi cuối năm ngoái, bác sĩ cho biết sự khó chịu của cô có thể là do hội chứng ruột kích thích gây ra.

Ngay sau đó, Belinda Waite quyết định sinh hoạt bình thường. Cô đi các nơi, chơi trò trượt xe mạo hiểm, trượt nước và thậm chí còn bị tông xe.

Trong ngày Giáng sinh, cô lại tới viện một lần nữa sau khi tay và chân sưng phù lên, nhưng các nhân viên y tế bảo rằng cô bị máu cục, hoặc dị ứng.

Belinda Waite và con gái Louise ra đời tháng trước. Ảnh: DailyMail.

Ngày 6/2 vừa qua - đêm trước khi bé Louise chào đời - cô gái 21 tuổi lại đến viện vì những cơn đau bụng. Lúc đó là 10 giờ đêm, bác sĩ kết luận cô có thai 3 tháng và khuyên cô nên đặt lịch hẹn khám vào tuần sau.

3 giờ sau đó, tại nhà riêng, Belinda sinh ra một bé gái khỏe mạnh đủ ngày đủ tháng, nặng 3,9 kg, với sự trợ giúp của mẹ chồng, bà Sylvia Boyle.

"Tôi không thể tin nổi là mình mang thai suốt thời gian này - bạn chắc cũng sẽ nghĩ rằng bác sĩ phải nhận ra điều gì chứ", Belinda cho biết.

"Tôi từng có cảm giác có cái gì đó chuyển động trong cơ thể mình. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng mình có thai - và dường như bác sĩ cũng không hề nghĩ tới điều đó".

"Không ai tin khi chúng tôi kể rằng chúng tôi đột nhiên có con, nhưng con bé là một đứa trẻ xinh đẹp và chúng tôi thực sự hạnh phúc", Belinda tâm sự.

Theo Thuận An

Vnexpress

Chia sẻ