Bờ sông chùa Diệu Pháp (Q. Bình Thạnh) cuối tuần luôn đông đúc người kéo đến mua cá để phóng sinh. Có người mua cá lươn, cá chép lên đến vài trăm ký, số tiền mua cá được tính bằng tiền triệu.
Nằm lọt thỏm trong góc chợ Hội An là ngôi nhà cổ hình ống, nơi anh Phương Đỏ mà người dân quen gọi là anh "Đỏ rụng răng” sinh sống. Anh làm nghề khắc gốc tre độc đáo, có một không hai ở đất Hội An này.
Nhiều lần thấy mẹ và vợ cãi nhau nhưng anh Minh không dám nói gì cả. Anh chỉ mở mồm nói vợ vài câu là bị chị chửi mắng té tát. Vì thế mà anh thường xuyên đi làm xa nhà.