Vụ em chém anh, giết mẹ tại chợ Nhật Tảo:

Anh trai sợ bị nhiễm HIV trong lúc xô xát

QT,
Chia sẻ

Tối ngày 2/4, tang thương bao trùm trước căn nhà số 100 Nhật Tảo, nơi người thân và hàng xóm lo hậu sự cho bà Phạm Thị Hoà (63 tuổi) – người bị chính con ruột giết chết.

Không khí tang thương bao trùm khắp xóm

Theo lời một vài người dân trong chợ Nhật Tảo kể lại, vào khoảng 23 giờ tối ngày 1/4, ngôi nhà bà Hòa bỗng có tiếng cự cãi khá lớn, có người nghĩ rằng chỉ là cãi nhau bình thường hoặc thanh niên trong xóm xích mích gây gổ đánh nhau nên một số nhà dân vẫn không quan tâm.

Chỉ đến khi những âm thanh xô xát ngày càng lớn và những tiếng cãi vã thay bằng tiếng hét, van xin thì một số người dân đã quyết định đập cửa can thiệp.

Anh trai sợ bị nhiễm HIV trong lúc xô xát 1

Anh trai sợ bị nhiễm HIV trong lúc xô xát 2

Cảnh tượng kinh hoàng khi người dân thấy bà Hòa nằm rên rỉ trên vũng máu còn nghi can Tô Minh Nhật Hải (33 tuổi) và anh trai thì vật lộn nhau với con dao trên tay. Khi người dân và công an tiếp cận để khống chế Hải, bà Hòa đã tử vong còn Công (anh của đối tượng Hải) được đưa vào bệnh viện cấp cứu do bị chém vào đầu.

Những người thân, họ hàng trong gia đình bà Hòa đã tổ chức đám tang cho bà trong hôm nay. Một người dân buồn bã nói: “Mới hôm qua tôi còn thấy bà Hòa bưng bê cà phê cho khác, thằng Hải cũng đi ra đi vô bình thường. Không ngờ sau một đêm, thảm kịch lại xảy ra với gia đình họ”.

“Tôi không bị thương nặng, nhưng chỉ sợ mình đã dính HIV”

Đến chiều ngày 2/4, anh Công đã được xuất viện để về nhà cùng vợ làm đám tang cho mẹ. Vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của mẹ khi thủ phạm lại chính là em ruột của mình, anh Công chỉ lặng lẽ ngồi một góc nhìn di ảnh của mẹ mà không nói được lời nào.

Anh trai sợ bị nhiễm HIV trong lúc xô xát 3
Anh Công (mặc áo tang trắng) thẫn thờ trước linh cữu mẹ ruột bị chính em trai giết hại

Khi được hỏi thăm tình hình sức khỏe, anh Công cho biết “Tôi bị thương nhưng không nặng, có đau cũng không đau bằng nỗi đau mất mẹ, tôi không muốn nói gì thêm, vì tâm trạng bây giờ vừa buồn, vừa hoang mang mình bị nhiễm HIV khi xô xát với Hải đêm qua”

Một người dân cho biết anh Công lo lắng là có lý do vì gia đình đã biết Hải nghiện ma tuý gần 4 năm nay, khả năng Hải đã dính HIV là rất cao.

Anh cho biết khi can em trai đâm mẹ, đã xảy ra xô xát nên lo sợ vết thương của mình đã dính máu của người em nghiện ngập.

Công an Quận 10 (TP.HCM) cho biết đã đưa nghi can Tô Minh Nhật Hải đi giám định bệnh lý và cũng đang hoàn tất hồ sơ ban đầu để bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.HCM) để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “Giết người” đối với nghi can này.

Cũng theo cơ quan công an, hiện chưa thể khẳng định nguyên nhân khiến Hải gây án là do phê thuốc
.
Chia sẻ