Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm được bức di thư trong nhà của anh trai Minh Đạo.
"Cậu chủ hống hách ngang tàng thực sự nghèo khó ngoài đời thực. Tôi cần cảm giác an toàn, vì vậy tôi luôn cần rất nhiều tiền" - Minh Đạo nói.
Cuộc đời đầy gian truân của Minh Đạo khiến mọi người mỗi khi nhắc đến đều buồn.
Nhiều người hâm mộ không khỏi xúc động khi chứng kiến cặp đôi một thời của màn ảnh Đài Loan tái hợp sau 14 năm.
Giới cảnh sát không loại trừ khả năng, do bị siết nợ bởi ngân hàng và giới cho vay nặng lãi nên anh trai Minh Đạo đã đưa ra quyết định khủng khiếp này.
Trước khi nổi tiếng, Minh Đạo là người con hiếu thảo phụ giúp mẹ ruột buôn bán tảo tần giữa chợ.