Anh thợ xây hiền lành và 1kg ma túy đá trong thùng gạo

Hoàng Thanh,
Chia sẻ

Dưới vỏ bọc là người thợ xây hiền lành, đối tượng Hà Văn Hòa đã nhận 1kg ma túy đá để đưa về nhà cất giấu trong thùng gạo.

Ngày 21-1, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, đối tượng Hà Văn Hòa (38 tuổi, trú thôn Măng Tôn, xã Pờ Y) và tang vật là 1kg ma túy đá cho Phòng PC-04, Công an tỉnh Kon Tum điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, đối tượng Hà Văn Hòa tạo cho mình vỏ bọc là thợ xây, làm ăn lương thiện. Tuy nhiên, qua quá trình trinh sát, Công an huyện Ngọc Hồi phát hiện đối tượng Hòa có nhiều mối quan hệ liên quan đến các đối tượng ma túy.

Anh thợ xây hiền lành và 1kg ma túy đá trong thùng gạo - Ảnh 1.

Sau khi nhận 1kg ma túy đá, đối tượng Hà Văn Hòa mang giấu trong thùng gạo - Ảnh công an cung cấp

Anh thợ xây hiền lành và 1kg ma túy đá trong thùng gạo - Ảnh 2.

Bước đầu Hòa khai nhận vận chuyển thuê ma túy từ khu vực biên giới vào sâu trong nội địa - Ảnh công an cung cấp

Từ đó, cơ quan công an đã tiến hành theo dõi và vận động quần chúng nhân dân tích cực tố giác tội phạm. Vào tối 12-1, lực lượng Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y bất ngờ kiểm tra nhà ở của đối tượng Hòa.

Qua kiểm tra, phát hiện bên dưới thùng gạo tại nhà Hòa có 1 gói ma tuý đá, trọng lượng 1kg. Đối tượng Hòa khai nhận vận chuyển thuê gói ma túy từ khu vực biên giới bên suối Đăk Hoong, xã Pờ Y về thị trấn Plei Kần để lấy tiền công. Khi vừa đưa ma túy về nhà cất giấu thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Chia sẻ