Ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ đón Tết trong bệnh viện, hỏi mẹ "khi nào về" khiến người lớn không khỏi xót xa

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong khi bạn bè đồng trang lứa đã rục rịch được cha mẹ đưa đi sắm đồ Tết cũng như chuẩn bị kẹo mứt chờ đến ngày đón giao thừa, những đứa trẻ này phải chống chọi bệnh tật với kim tiêm và chiếc đầu trọc lóc trong viện.

Những ngày cuối tháng Chạp, có lẽ bệnh viện (BV) là nơi có không khí nặng nề nhất. Bởi trong khi ở bên ngoài, nhà nhà người người đang rộn ràng chờ đón Tết thì sau lớp cửa điều trị, bệnh tật vẫn bủa vây. Bệnh có nghỉ Tết bao giờ...

Ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ đón Tết trong bệnh viện, hỏi mẹ "khi nào về" khiến người lớn không khỏi xót xa - Ảnh 1.

Ngày hội "Xuân yêu thương" tại BV Nhi Đồng 2.

Ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ đón Tết trong bệnh viện, hỏi mẹ "khi nào về" khiến người lớn không khỏi xót xa - Ảnh 2.

Một cô bé ngồi xe lăn xuống khuôn viên BV vui xuân.

Nếu như ở người lớn, bệnh tật là sự bế tắc khi công việc, cuộc sống bị trì trệ, ảnh hưởng thì với trẻ nhỏ, nỗi xót xa sẽ càng đọng lại gấp bội phần. Nhất là ở trẻ em ung thư khi con đường tương lai tưởng mới bắt đầu bỗng bị đóng sập lại.

Ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ đón Tết trong bệnh viện, hỏi mẹ "khi nào về" khiến người lớn không khỏi xót xa - Ảnh 3.

Trẻ được phát quà ngay tại giường bệnh.

Ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ đón Tết trong bệnh viện, hỏi mẹ "khi nào về" khiến người lớn không khỏi xót xa - Ảnh 4.

Đâu đó nỗi đau đớn vẫn hiện hữu.

Không muốn các em đón không khí xuân buồn bã với phòng bệnh, hoá chất hay kim tiêm lạnh lẽo, nhiều bệnh viện (BV) đã tổ chức các hoạt động vui chơi Tết, tặng quà cho trẻ ngay tại khuôn viên và khoa phòng bệnh.

BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ đón Tết trong bệnh viện, hỏi mẹ "khi nào về" khiến người lớn không khỏi xót xa - Ảnh 5.

Cậu bé bị chấn thương đầu nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ.

Ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ đón Tết trong bệnh viện, hỏi mẹ "khi nào về" khiến người lớn không khỏi xót xa - Ảnh 6.

Cha mẹ cũng hồ hởi khi thấy con vui vẻ.

Ngày 12/1 (tức 18 tháng Chạp âm lịch), nơi đây đã phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố cùng Chương trình ước mơ của Thúy tổ chức ngày hội "Xuân yêu thương" dành tặng các bệnh nhi đang điều trị tại BV trong dịp vui đón Tết cổ truyền của cả dân tộc.

Ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ đón Tết trong bệnh viện, hỏi mẹ "khi nào về" khiến người lớn không khỏi xót xa - Ảnh 7.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động.

Đến với chương trình, các bệnh nhi đang điều trị tại đây không chỉ được tham gia chơi các gian hàng trò chơi như ném vòng vào cổ vịt, ném đồng xu, tô tranh cát, tô tượng, đá banh, chụp và in tặng hình miễn phí, viết thư pháp mà con đang xem các tiết mục biểu diễn văn nghệ mừng Tết đến, Xuân về.

Nét ngây thơ của các cô cậu bé ở BV Nhi Đồng 2.

180 phần quà tết, mỗi phần trị giá 1.300.000 đồng gồm tiền mặt và quà cũng được trao tận tay các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại khoa Ung bướu huyết học.

Ngắm nhìn những đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa, có em đầu đã trọc lóc vì hậu quả của những lần truyền hoá chất khiến người lớn không khỏi xót xa.

Ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ đón Tết trong bệnh viện, hỏi mẹ "khi nào về" khiến người lớn không khỏi xót xa - Ảnh 9.

Cô bé lạc quan với mái đầu trọc lóc.

Ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ đón Tết trong bệnh viện, hỏi mẹ "khi nào về" khiến người lớn không khỏi xót xa - Ảnh 10.

Gương mặt cậu bé này quá đáng yêu.

Như bé B.L. (9 tuổi) đã phải điều trị ung thư máu trong viện nhiều tháng nay. Mẹ bé tâm sự, Tết này con trai phải nằm viện để theo dõi và truyền hoá chất.

Mong mỏi được về nhà sắm đồ du xuân tưởng rất bình thường giờ đây với mẹ con bệnh nhi là cả một ước mơ xa xôi.

"May nhờ có chương trình này tổ chức mà con tôi có chỗ vui chơi Tết với bạn. Nó cười rất nhiều. Giờ nếu nói mong muốn thì tôi cũng như bao cha mẹ khác có con đang điều trị ở BV, là mong con mau khoẻ. Chứ lâu lâu con lại hỏi khi nào được về nhà khiến tôi đau lắm" - mẹ bé L. tâm sự.

Ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ đón Tết trong bệnh viện, hỏi mẹ "khi nào về" khiến người lớn không khỏi xót xa - Ảnh 11.

Nụ cười tạm giúp xua tan nỗi buồn phải đón Tết trong viện.

Còn bé Cẩm Lụa (quê Cà Mau) đã có nhiều năm nằm tại BV vì căn bệnh suy thận. Di chứng của chuỗi ngày chạy thận là việc tay chân em teo tóp lại.

Có lẽ với cô bé này, Tết là chuỗi ngày mệt mỏi khi không biết mình sẽ còn phải chầu chực đi đi về về bao lâu.

Vui xuân đã, dù nỗi đau hãy còn phía trước. Mà trẻ em thì nào suy nghĩ gì xa xôi, các em cứ vui vẻ hồn nhiên mặc cho những suy nghĩ bộn bề đang bủa vây trong đầu người lớn.

Chia sẻ