Anh H. cũng tiếc, anh T. cũng thèm

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Anh cũng biết em có người yêu, hẹn cưới nhưng anh bảo vẫn quyết tâm chờ đợi. Anh nói em chính là hình mẫu người vợ lý tưởng bấy lâu nay anh tìm kiếm.

Hỏi:

Em chào chị Tâm An,

Em và anh H. đã yêu nhau được 4 năm, quãng thời gian đó thật là hạnh phúc với em, càng ngày chúng em càng nhận ra không thể sống thiếu nhau được. Bọn em đã trải qua biết bao sóng gió để đến được với nhau. Thử thách lớn nhất là từ phía gia đình. Gia đình của anh và em có quá nhiều điều khác biệt.

Nếu xét trên góc độ khách quan thì nhà em hơn hẳn nhà anh ấy nhưng bọn em vẫn cố quyết tâm đi tới hôn nhân. Anh là một chàng trai tốt bụng, chân thành, với em thế là đủ.

Em sinh ra trong một gia đình khá giàu có, bố mẹ rất cưng chiều, chẳng bao giờ họ ngăn cản em điều gì, kể cả chuyện tình yêu. Em biết phụ huynh em chê anh nghèo nhưng bố mẹ cũng chỉ đưa ra lời khuyên là nên thế này, nên thế kia, còn lại tùy em quyết định.

Nhưng chuyện khó xử của chúng em bắt đầu nảy sinh khi em ra trường và đi làm tại một doanh nghiệp nước ngoài với đồng lương kha khá, còn anh vẫn chưa học xong (anh còn những 2 năm nữa). Tuy vậy, chúng em vẫn hẹn ước rằng chờ nhau học xong thì cưới.

Anh H. cũng tiếc, anh T. cũng thèm 1
Em biết nếu vẫn quyết lấy H. thì em sẽ không được hưởng một cuộc sống sung túc như lấy anh chàng đồng nghiệp nhưng đó vẫn là quyết định của em (Ảnh minh họa).

Em xinh xắn, cao ráo, lại khá điệu đà, tính tình nhẹ nhàng. Từ khi đi làm, xung quanh em có rất nhiều vệ tinh, biết bao anh theo đuổi, trong đó có một người đàn ông mà em khá quý mến đó là T. Anh ấy rất hay giúp đỡ em trong công việc. Nhất là thời kỳ đầu với bao bỡ ngỡ và em thì chưa có kinh nghiệm.

Anh ấy thể hiện rõ thái độ thích em và đôi lần tìm đến nhà em chơi. Bố mẹ em cũng rất quý mến T. bởi anh tuổi trẻ tài cao, sáng sủa. Anh cũng biết em có người yêu, hẹn cưới nhưng anh bảo vẫn quyết tâm chờ đợi. Anh nói em chính là hình mẫu người vợ lý tưởng bấy lâu nay anh tìm kiếm.

Chẳng bao giờ em có ý định bỏ H. để đến với anh chàng này, dù anh ấy có đẹp trai long lanh hơn, sự nghiệp sáng lạn hơn, giàu có hơn, bởi người yêu em chính là cả cuộc sống với em.

Em biết nếu vẫn quyết lấy H. thì em sẽ không được hưởng một cuộc sống sung túc như lấy anh chàng đồng nghiệp nhưng đó vẫn là quyết định của em.

Tuy nhiên, giờ đây em gặp phải trở ngại từ phíagia đình em. Từ ngày biết anh T. chính là con trai người bạn thân của mẹ em trước đây, mẹ em liên tục bảo em bỏ người yêu và lấy chàng trai này.

Ngày nào mẹ cũng nói đi nói lại câu chuyện này, em buồn chán vô cùng. Em biết mẹ cũng chỉ vì tương lai của em nhưng em rối trí quá. Nghĩ đi nghĩ lại em càng thấy lo lắng mình sẽ không giữ trọn vẹn lời hứa với tình yêu... Anh T. lại quá nhiệt tình, vồn vã với em... Thực ra, em lăn tăn cả hai anh nhưng vẫn thiên về H. hơn.

Lo lắng vì bên tình bên hiếu, bên nào cũng nặng... Chị ơi, em nên làm gì ạ? Thực tâm em yêu H. vô cùng...

(Hoàng Khánh, Hải Dương)

Chị Tâm An trả lời:

Em Hoàng Khánh thân mến!

Trong cuộc sống của chúng ta, không ít lần ta phải đứng trước ngã ba của sự lựa chọn. Nếu em không có những kỹ năng, không dứt khoát, em cứ đứng đó ngẩn ngơ, chờ đợi, cuối cùng có khi lại "tặc lưỡi" cho xong, cuốn theo chiều gió rồi lại hối hận với quyết định muộn màng của mình.

Qua thư của em, chị biết em là người con gái chân thành,chung thủy trong tình yêu. Chị hiểu em yêu H. rất nhiều, và đây chính là câu trả lời dành cho em.

Em hãy cùng anh lên kế hoạch, dự định cho tình yêu của hai em, cố gắng phát triển sự nghiệp học hành, công việc của em và anh ấy. Nếu có thể, em hãy giới thiệu người yêu mình với chàng trai T.

Em hãy nói rõ ràng, dứt khoát với anh ấy rằng chỉ coi anh là bạn, không hơn. Cứ thế, hy vọng sự "cố đấm ăn xôi" của anh ấy sẽ dần biến mất. Lúc đó, dù mẹ em có năn nỉ, gạ gẫm tới đâu cũng chẳng quá phải lo lắng nữa đúng không nào, bởi đối tượng đã bỏ đi.

Em ạ, nếu đã lựa chọn chắc chắn bằng con tim yêu thương, em hãy cứ kiên định lập trường. Còn nếu băn khoăn "con rô cũng tiếc, con diếc cũng thèm", dễ xôi hỏng bỏng không lắm em nhé.

An tâm lên em, chúc em có sự lựa chọn chính xác!
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ emailtinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày trong tuần.



Hết lòng vì người ấy nên chị vô cùng đau khổ khi phát hiện hắn sắp cưới cô gái khác
Anh H. cũng tiếc, anh T. cũng thèm 2
Chia sẻ