“Anh Duy Đọc Xong Chưa?” – Người đàn ông giữ lửa văn hóa đọc trong gia đình Hà Nội bốn thế hệ
Trong thời đại mà mạng xã hội, giải trí nhanh và xu hướng tiêu thụ nội dung ngắn đang chiếm lĩnh đời sống tinh thần, nhiều người trẻ dần rời xa những cuốn sách – những trang giấy vốn cần thời gian, sự kiên nhẫn và độ sâu. Giữa dòng chảy ấy, vẫn có những người chọn lối đọc, tiếp thu tri thức truyền thống.
Đó là anh Nguyễn Khánh Duy – nhà sáng tạo nội dung, người đứng sau fanpage “Anh Duy Đọc Xong Chưa?”

Anh Duy chia sẻ mình không chỉ đọc sách để lan tỏa tri thức, mà còn nâng niu từng cuốn sách như một phần của ký ức gia đình, như một nhịp cầu kết nối những người thân yêu qua bốn thế hệ.
Văn hóa đọc – hạt giống gieo từ những bàn tay âm thầm
Anh Duy kể, niềm đam mê sách không đến từ một biến cố lớn lao mà đến từ… tủ sách của gia đình. Những cuốn tiểu thuyết Nga Xô mẹ anh mua hồi nhỏ như Anna Karenina, Maxim Gorky, Paustovsky, chuyện núi đồi thảo nguyên,.. là ký ức đầu tiên của anh về việc tự đọc – đầy thơ dịu, những tháng ngày không ồn ào, không ép buộc, rất đỗi trong sáng hồn nhiên.
Bà nội anh, một tiểu thư Hà Nội gốc - là người đầu tiên cho cho anh “đồng vốn” để “đầu tư” vào thế giới tri thức – bằng những lần bà cho anh tiền, để cậu bé ngày ấy chạy ù ra phố sách Đinh Lễ, ôm về những cuốn sách còn thơm mùi giấy mới. Trong ký ức của anh, bà không bao giờ hỏi “cháu mua gì”, chỉ lặng lẽ chờ đợi một cậu bé trở về với ánh mắt sáng lên vì một thế giới sắp được mở ra.
Chính sự âm thầm gieo mầm ấy đã giúp anh Duy xây dựng một nền móng tri thức từ thuở nhỏ – một ngôi nhà tâm hồn được dựng lên bằng sách, bằng tình thương yêu, từ những người phụ nữ bình dị trong gia đình.

Có những tình yêu không cần nói thành lời – như cách bà nội lặng lẽ cho tiền để tôi mua sách, và mẹ lặng lẽ truyền cho anh Duy ham mê với văn học Nga.
Lan tỏa văn hóa đọc trong chính gia đình nhỏ của mình
Khi lập gia đình, Anh Duy không giữ văn hóa đọc như một giá trị cá nhân – anh chia sẻ nó như một truyền thống.
Với vợ – một người đam mê ẩm thực – sách trở thành cầu nối tâm hồn. Từ Christin Hà – nữ đầu bếp khiếm thị giành quán quân MasterChef, đến những cuốn sách về dinh dưỡng, ẩm thực vùng miền,… anh và vợ cùng nhau khám phá kiến thức và văn hóa thông qua ẩm thực, cũng như giới thiệu những cuốn sách hay về cooking, diet,.. ở trên kênh “Anh Duy Đọc Xong Chưa?”.
“Cô ấy đọc để nấu, tôi đọc để hiểu. Và rồi chúng tôi kể lại cho nhau qua mỗi bữa ăn.”
Cô con gái nhỏ của anh – cũng là “cộng sự siêu đặc biệt” trong các buổi review sách thiếu nhi. Từ Harry Potter, Doraemon, Khoa học kỳ thú,..anh Duy và con cùng nhau bước vào thế giới kỳ ảo. Có lần, con gái hào hứng nói:
“Bố chờ con đọc xong rồi review với bố trên kênh nhé!” Và anh Duy hiểu, hạt giống đang tiếp tục nảy mầm."
Mẹ vợ anh– người phụ nữ từng đi qua nhiều thăng trầm – cũng được anh trân trọng bằng cách tặng cuốn hồi ký “Loan – Từ cuộc đời của con chim phượng hoàng”. Không phải bằng lời, mà bằng sách – như một cách tri ân sự kiên cường lặng thầm của bà.

Mỗi cuốn sách trong nhà tôi đều có một người để tặng – và một lý do để yêu. Vợ tôi đọc để nấu nướng, con gái tôi đọc để tò mò, mẹ vợ tôi đọc để nhìn lại sự tái sinh sau những năm tháng nhọc nhằn.
Truyền thống yêu nước
Thế hệ cha ông hai bên nội, ngoại của anh Duy rất giàu truyền thống cách mạng. Bố anh là một cựu quân nhân từng tham gia chiến trường K (Campuchia). Bố không bao giờ kể nhiều về những năm tháng quân ngũ, nhưng trong cách ông sống, cách ông dạy con, vẫn ánh lên phẩm chất của một người từng trải: điềm đạm, cứng cỏi và thấm đẫm lòng yêu nước và phụng sự quốc gia.
Có lần anh làm một số đặc biệt trên fanpage để giới thiệu sách về những người lính ở chiến trường K – tác phẩm “Chuyện lính Tây Nam”. Đó là cách anh muốn “tri ân những thế hệ đã ngã xuống, những người đã lặng lẽ góp phần viết nên trang sử hào hùng của đất nước”, anh Duy chia sẻ.
Từ ông cha, anh học được một điều quý giá: tri thức không chỉ nằm trên trang sách – mà còn trong những ký ức âm thầm, trong những chứng nhân lịch sử, từng cống hiến cho những điều lớn lao hơn chính bản thân mình.

Không phải tất cả người hùng đều được viết lên sách sử. Có người chỉ lặng lẽ ngồi trong bếp, rót một tách trà, và chẳng bao giờ nói về mình, bố tôi là một trong số đó.
Từ giá sách gia đình đến quảng trường số: Truyền cảm hứng đọc theo cách tử tế
Fanpage “Anh Duy Đọc Xong Chưa?” không được xây dựng để trở thành mục tiêu thương mại – mà là một nhật ký tinh thần. Những bài viết về sách, từ các tác phẩm kinh điển đến sách tâm lý, công nghệ, kỹ năng sống , sách thiếu nhi và cả hồi ký người lính – đều mang tinh thần trân trọng con người và chiều sâu cuộc sống.
“Tôi đọc để hiểu thế giới. Nhưng tôi viết để hiểu gia đình mình.” – anh Duy chia sẻ.
Ngoài gia đình, anh còn tổ chức các buổi trò chuyện, giao lưu với anh em, bạn bè, group hội nhóm, cộng đồng yêu sách. Các chủ đề đa dạng như văn chương, nghệ thuật, công nghệ, AI, tâm lý học, chữa lành, ký ức hoa niên,.., đều trở thành cầu nối tri thức và mạch cảm xúc giữa những người bạn. Và luôn như một “nghi lễ riêng”, anh tặng sách cho từng khách mời – một món quà không có giá trị vật chất lớn, nhưng đủ để lưu niệm một cuộc đối thoại giữa những con người luôn biết gìn giữ cho đời sự tử tế.

Mỗi lần trò chuyện với khách mời là một lần tôi gieo hạt mầm. Mỗi cuốn sách trao tay – là lời hẹn gặp lại bạn hữu ở một thế giới tốt hơn thế giới ngày hôm nay.
Anh Duy nói anh không kỳ vọng nhiều, chỉ mong con mình sẽ lớn lên trong một môi trường mà đọc sách là điều hiển nhiên như bữa ăn, lời ru, hay ánh nắng mặt trời.
“Anh Duy Đọc Xong Chưa?” – Một câu hỏi không cần câu trả lời

Cái tên Fanpage “Anh Duy Đọc Xong Chưa?” nghe có vẻ hóm hỉnh, nhưng thực chất lại chứa đựng một ý nghĩa sâu xa: Chúng ta đã đọc đủ chưa? Đã hiểu đủ chưa?
Có thể nói, trong thế giới mà tốc độ tiêu thụ nội dung được đo bằng từng giây lướt tay, thì một người vẫn miệt mài viết về sách – thậm chí viết khá dài, sâu – và vẫn thu hút người theo dõi, là một điều hiếm hoi.
Không ồn ào, không chiêu trò, anh Duy chọn con đường lặng lẽ nhưng bền bỉ. Những bài viết trên fanpage “Anh Duy Đọc Xong Chưa?” không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sách – mà còn mở ra các cuộc đối thoại lớn hơn: về ký ức, giá trị sống, và sự tỉnh thức trong thời đại số.
Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 – dịp để tôn vinh sách, người đọc và những hành trình lan tỏa tri thức – anh Duy, người sáng lập fanpage “Anh Duy Đọc Xong Chưa?” muốn góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc và xây dựng cho cộng đồng cùng nhau lớn lên qua từng trang sách.
"Anh Duy Đọc Xong Chưa?" không còn là một fanpage cá nhân. Đó là một không gian – nơi người ta không chỉ tìm thấy tên một cuốn sách, mà còn tìm thấy một cách sống. Một nơi tri thức được sẻ chia mà không phô trương, nơi phong cách được định hình bằng sự tử tế, và nơi giá trị sống được gợi lên từ những điều rất đỗi giản dị.
Và có lẽ, trong một xã hội ồn ào vì những điều hào nhoáng và ngắn ngủi, việc vẫn có một người đều đặn hỏi: "Đọc xong chưa?" – là một minh chứng rằng văn hóa đọc vẫn còn ở đây, trong sự bền bỉ, tử tế và sâu sắc – những thứ chẳng bao giờ lỗi thời.