Angelina Jolie sợ một ngày sẽ mất cậu con nuôi gốc Việt

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Một số nguồn tin cho rằng mẹ ruột của Pax Thiên là Phạm Thu Dung rất muốn nối lại quan hệ với cậu bé và điều này khiến Angelina không khỏi lo lắng.

Trang National Enquirer mới đây đã đăng tải bài viết với tựa đề “Angelina lo sợ một ngày nào đó sẽ mất cậu con nuôi gốc Việt”. Trong đó, tờ báo này xoáy sâu vào chuyện nữ diễn viên phim “Salt” đang cố gắng giữ gia đình thật gắn bó, khăng khít sau khi mẹ ruột của Pax Thiên là Phạm Thu Dung xin được đoàn tụ với con trai.


Tờ National Enquirer đăng tải tin tức Angelina Jolie lo sợ 1 ngày sẽ mất cậu con trai gốc Việt - Pax Thiên

Theo tin tức có được, Phạm Thu Dung đã cai nghiện và mong muốn được nối lại liên lạc với cậu con trai Phạm Quang Sáng (tên Việt Nam của Pax Thiên). Một người trong cuộc cho biết Jolie hiện tại đang phải trải qua cơn ác mộng kinh khủng nhất đối với 1 người mẹ nuôi. Tình cảm của cô dành cho Pax rất sâu đậm bởi cô đã đến Việt Nam và một tay nhận nuôi Pax Thiên khi cậu bé mới chỉ 3 tuổi.


Pax Thiên từ 1 cậu bé mồ côi tại Việt Nam đã trở thành con của 1 trong những nhóc tì nổi tiếng nhất Hollywood

Angelina cảm thấy hoang mang với lời đề nghị được đến thăm con của Phạm Thu Dung bởi Jolie lo rằng Pax có thể sẽ bị xao động và muốn trở về với mẹ ruột của mình. Tờ Enquirer lý giải: “Angelina đang rất băn khoăn liệu đây có phải là 1 màn kịch mà mẹ ruột của Pax Thiên tạo ra để đòi lại con đẻ.”.


Gia đình Angelina phủ nhận tin tức cô lo sợ mất Pax Thiên khi 1 ngày nào đó cậu bé gặp lại người mẹ ruột của mình


Phạm Thu Dung - mẹ ruột của Pax Thiên từng chia sẻ rất biết ơn Angelina Jolie vì đã nhận nuôi cậu bé

Tuy nhiên nguồn tin từ gia đình Angelian khẳng định Pax Thiên có thể sẽ gặp lại mẹ ruột của mình vào 1 ngày nào đó nhưng việc Jolie lo sợ sẽ mất cậu bé hoàn toàn không phải là sự thật. Trước đó, Phạm Thu Dung cũng cho biết cô rất xấu hổ trước Angelina và chỉ mong con trai có được 1 cuộc sống tốt đẹp. Mẹ đẻ của Pax Thiên từng chia sẻ: “Tôi chỉ mong Sáng được hạnh phúc, có một cuộc sống tốt, tốt hơn là ở với tôi, chỉ thế thôi. Nếu gặp Jolie có lẽ tôi chẳng biết nói gì, nhưng trong thâm tâm tôi tin đó là một người phụ nữ rất tuyệt vời và tôi cảm ơn bà vì tất cả”.

Chia sẻ