An Nguy bối rối, đỏ mặt vì lần đầu khoe giọng hát trước đám đông

Shindo,
Chia sẻ

An Nguy không tránh khỏi ngượng ngùng khi bị yêu cầu thể hiện ca khúc nhạc phim "Chờ em đến ngày mai" giữa đám đông khán giả vây kín.

Tối 02/01, An Nguy bất ngờ xuất hiện tại một rạp chiếu phim ở TP.HCM để cùng với đông đảo khán giả hâm mộ thưởng thức bộ phim điện ảnh Chờ em đến ngày mai do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện.

An Nguy bối rối, đỏ mặt vì lần đầu khoe giọng hát trước đám đông - Ảnh 1.

An Nguy bối rối, đỏ mặt vì lần đầu khoe giọng hát trước đám đông - Ảnh 2.

An Nguy xuất hiện trẻ trung tại một rạp chiếu phim ở TP.HCM

Khác với hình ảnh dịu dàng, nữ tính trong buổi giới thiệu vai diễn đầu tay tại Hà Nội và TP.HCM, lần xuất hiện này, An Nguy trở lại với hình tượng "nam thần" mà các bạn trẻ vẫn yêu thích ở cô. Khi vừa có mặt tại rạp, An Nguy đã được nhiều fans nhận ra và xin chụp hình chung. Nhân dịp này, nữ chính phim Chờ em đến ngày mai cũng tranh thủ tạo dáng nhí nhố để có những bức hình kỉ niệm đáng nhớ đầu năm mới.

An Nguy bối rối, đỏ mặt vì lần đầu khoe giọng hát trước đám đông - Ảnh 3.

An Nguy bối rối, đỏ mặt vì lần đầu khoe giọng hát trước đám đông - Ảnh 4.

Cô nàng diện quần jeans và áo phông giản dị, trẻ trung

Khi vào trực tiếp rạp chiếu để giao lưu với các khán giả, An Nguy tiếp tục để lại nhiều ấn tượng bởi cách nói chuyện thân thiện, gần gũi. Chia sẻ về lần đầu thử sức với công việc diễn xuất, An Nguy cho biết cô cảm thấy rất hứng thú khi được đảm nhận vai Ly Cún – một cô gái hồn nhiên, mơ mộng và liên tục vướng vào những tình huống khó tin trong cuộc đời. Mặc dù chưa làm tốt nhất có thể vì chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng An Nguy hy vọng khán giả sẽ thích vai Ly Cún và tiếp tục ủng hộ để cô có thêm nhiều cơ hội với điện ảnh.

An Nguy bối rối, đỏ mặt vì lần đầu khoe giọng hát trước đám đông - Ảnh 5.

An Nguy vui vẻ trò chuyện với những người bạn của mình

Trong phần tương tác với khán giả, An Nguy bất ngờ được fans yêu cầu hát lại ca khúc nhạc phim - Ánh nắng của anh. Dù khá bối rối trước mong muốn ngẫu nhiên của khán giả, song nữ diễn viên vẫn chiều lòng tất cả mọi người bằng việc thể hiện một vài câu hát trong bài hát đang rất được yêu thích.

An Nguy bối rối, đỏ mặt vì lần đầu khoe giọng hát trước đám đông - Ảnh 6.

An Nguy bối rối, đỏ mặt vì lần đầu khoe giọng hát trước đám đông - Ảnh 7.

Cô nàng tỏ ra khá bối rối, ngượng ngùng vì bị yêu cầu hát nhạc phim

Ngoài chia sẻ, trò chuyện, An Nguy còn dành tặng cho những khán giả những món quà kỉ niệm ý nghĩa. Để xóa bỏ khoảng cách với công chúng, An Nguy đã không ngại thể hiện hành động ôm chặt cả khán giả nam và nữ, cô cũng không quên cảm ơn khán giả đã mua vé xem phim cùng cô.

An Nguy bối rối, đỏ mặt vì lần đầu khoe giọng hát trước đám đông - Ảnh 8.

An Nguy giao lưu với khán giả hâm mộ

Chờ em đến ngày mai dựa theo tiểu thuyết Anh không là con chó của em của tác giả Lê Hoàng. Nội dung câu chuyện xoay quanh nhân vật Ly Cún – một cô gái xinh đẹp, hồn nhiên và làm công việc bán thức ăn nhanh ở một nhà hàng thơ mộng. Sau lần giúp đỡ một bà lão lạ mặt, Ly Cún liên tục trải qua những câu chuyện khó tin của cuộc đời.

Đầu tiên là việc biến một tên cướp amateur trẻ măng thành chó Mic sau một tiếng thét, khiến nó phải bám chặt lấy Ly Cún để mong cô đảo ngược phép màu. Kế đến là gặp gỡ, bén duyên tình cảm với một ngôi sao hàng đầu, mang hoàn cảnh đặc biệt tên Kenny Vũ (Trấn Thành). Tưởng rằng với sự giúp đỡ của chú chó biết nói tiếng người - Mic, câu chuyện tình giữa Ly Cún – Kenny Vũ sẽ diễn ra êm đẹp, song cô gái tên Cherry (Lilly Nguyễn) lại bất ngờ xuất hiện khiến cho mọi thứ trở nên đảo lộn.

Chia sẻ