An Giang: Người đàn ông bị đâm chết bất ngờ bỏ lại 2 con thơ dại

Trọng Trương,
Chia sẻ

Anh Nguyễn Phước Giang (sinh năm 1982) ngồi nhậu cùng với 3 người bạn ở một vỉa hè ven tỉnh lộ 943 thuộc địa phận ấp Thanh Niên , thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn thì bất ngờ anh Giang bị 1 thanh niên chạy xe tấp vào quán rút dao đâm tử vong.

Chiều 8.2, trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang, cho biết, đang tạm giữ hình sự Trương Bảo Giang (23 tuổi, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin từ Trung tá Hùng "Do mâu thuẫn trước đó nên Giang đã xông vào quán nhậu đâm 2 người, khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Hung khí mà Bảo Giang sử dụng là loại dao xếp có nút bấm."

An Giang: Người đàn ông bị đâm chết bất ngờ bỏ lại 2 con thơ dại - Ảnh 1.

Quán Sumi Vinh, nơi xảy ra án mạng

Vụ án xảy ra khoảng 19 giờ ngày 7.2, tại quán nhậu Sumi V., nằm ven tỉnh lộ 943 thuộc ấp Thanh Niên, TT.Phú Hòa, H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 2 nạn nhân bị đâm tại quán là Nguyễn Phước Giang (38 tuổi) và Trần Ngọc Toàn (45 tuổi), đều ngụ ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Theo nhiều người dân tại hiện trường, khi xảy ra vụ việc thì anh Phước Giang, Toàn cùng với 2 người bạn đang ngồi nhậu thì bất ngờ xuất hiện 1 thanh niên chạy xe gắn máy. Anh này bước vào quán rồi rút dao đâm 2 người trong bàn.

An Giang: Người đàn ông bị đâm chết bất ngờ bỏ lại 2 con thơ dại - Ảnh 2.

Vợ và 2 con nhỏ của nạn nhân

Ngay sau đó, nhiều người đưa anh Phước Giang và Toàn đến bệnh viện cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang nhưng Phước Giang đã chết, còn lại Toàn được cấp cứu. Sau khi gây án hung thủ liền lên xe tẩu thoát ngay trong đêm. Đến trưa 8.2, Bảo Giang mới ra đầu thú.

Gia đình nạn nhân Nguyễn Phước Giang thuộc diện cận nghèo ở địa phương, vợ anh, chị Trịnh Ngọc Thúy làm công nhân tại khu công nghiệp Phú Hòa. Anh Giang chết bỏ lại 2 đứa con trai thơ dại, một bé đang học lớp 1 và một bé mới 2 tuổi. Theo nhiều người dân trong xóm cho biết, anh Phước Giang rất hiền, chuyên làm thuê làm mướn, thời gian rảnh rỗi anh thường tham gia tổ chôn cất từ thiện tại địa phương.

Chia sẻ